Zhu Quingcao, 29 tuổi, cùng bố đi xem lễ chào cờ ở Quảng trường Thiên An Môn. Sợ ông không nhìn thấy giữa biển người, anh công kênh bố lên vai suốt buổi. Hình ảnh này nhanh chóng được hàng trăm nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
Nguồn video: QZ Tivi.
Buổi lễ chào cờ khoảng 15 phút, người con trai vẫn đứng vững. Nhiều người xung quanh ngỏ ý đem thang đến cho cụ ông đứng, nhưng anh Zhu cảm ơn và từ chối.
Zhu cho biết, bố của anh bị đau xương khớp, chỉ đứng khoảng 5 phút, gương mặt đã biến sắc. Bất kỳ ngày lễ trọng đại nào, ông cũng đều muốn có mặt và hát quốc ca. Lễ chào cờ này trong khuôn khổ quốc khánh Trung Quốc.
"Khi đã là một người cha, tôi hiểu ngày xưa bố đã yêu thương mình nhiều thế nào trong những hành động tương tự. Thế nên, tôi luôn cố gắng làm bố vui cười nhiều nhất có thể", Zhu chia sẻ.
Trọng Nghĩa (Theo Sina)