Nó thường đến chỗ tôi ăn cơm và trò chuyện. Tuy nhiên, nó không bao giờ giúp rửa bát, nấu nướng hoặc chuẩn bị đồ ăn. Nó vẫn giúp các việc vặt trong nhà tôi, như sửa máy tính cho mẹ, sửa các đồ điện, giúp đỡ làm vườn... Tôi muốn con trai giúp mình nấu ăn và đôi khi rửa bát, và tôi nghĩ làm một bữa ăn là kỹ năng ai cũng phải có. Tôi có sai khi muốn con trai làm nhiều việc nhà hơn, ngay cả khi nó đã làm một ít việc gia đình khác? (Apron Strings)
Trả lời
Tôi đồng ý với chị các kỹ năng bếp núc cơ bản là kỹ năng sống cần thiết cho mọi người. Thật buồn khi chị không lôi kéo con vào việc này từ một phần tư thế kỷ trước và nhờ cậu ấy giúp đỡ bằng việc cắt rau quả hay nấu ăn, xếp đồ ăn hay dọn bàn ăn. Nhưng giờ vẫn chưa muộn. Vì cậu ấy thường xuyên đến chỗ chị, chị hãy bắt đầu lại việc lôi kéo con vào khâu chuẩn bị bữa ăn. "Con yêu, dọn bàn giúp mẹ nhé", hoặc "Mẹ có thể nhờ con chặt hộ mấy khúc xương này được không"...
Nếu cậu ấy phản đối rằng không biết cách bày bàn ăn thế nào, và chưa bao giờ động vào dao, hãy nói với cậu ấy rằng việc đó một phần do lỗi của chị, và đã đến lúc phải sửa sai rồi. Hy vọng rằng trong thời gian ngắn, chị và con có thể trở thành đồng đội trong nhà bếp. Nếu chị đã giúp cậu ấy học được một số kỹ năng cơ bản, đến ngày sinh nhật chị, hãy nói với cậu ấy điều chị mong muốn nhất là trông thấy con nấu bữa tối cho mình.
Thuận An (theo nationalpost)