Người gửi: Nguyen Lan
Tôi rất bức xúc với việc xe buýt bỏ bến như thế này đã từ lâu rồi. Con tôi đi học bằng vé tháng xe buýt, nhưng cháu thường xuyên bị muộn học vì xe buýt bỏ bến. Chiều về cũng không khả quan gì hơn. Đặc biệt, xe buýt thường xuyên bỏ các bến mà họ biết là đông học sinh sinh viên đi học bằng vé tháng. Các cháu học sinh phổ thông mặc đồng phục như con tôi thì bị "nhận diện" từ xa nên việc chứng kiến xe buýt vừa dừng bánh, chưa kịp chạy đến nơi thì xe đã vụt đi là chuyện khá thường xuyên.
Tôi thấy nhà nước có nhiều chiến dịch quảng bá, vận động người dân đi xe buýt để giảm tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường nhưng rõ ràng tình hình hiện tại thì các công ty xe buýt đang đẩy người dân, đặc biệt là những đối tượng được xếp hạng "ưu tiên" xuống đường và liệu mà tự lo phương tiện cá nhân mà đi.
Người gửi: minhhung
Việc bỏ bến hiện là chuyện quá bình thường đối với các lái xe, nhất là ở các tuyến 26, 32, 35, 28, 22... Tôi nghĩ, Ban giám đốc Công ty vận tải hành khách Hà Nội biết rõ việc này nhưng cũng chẳng làm gì cả. Tôi đã bị xe bỏ tuyến cả đến 10 lần. Xe thả khách giữa đường, không vào bến, ai nhanh chân chạy ra giữa đường thì được lên. May mà tôi chưa lần nào bị tai nạn vì bắt xe buýt kiểu này.
Góp ý với tài xế xe thì các bác cáu gắt: Lái xe chạy nhiều áp lực, tiền ít, sinh viên chúng mày đi học đông quá, như cái chợ... Vậy thế còn những người già và trẻ em đi thì sao? Làm sao mà có thể nhanh chân chạy ra giữa đường để len xe như sinh viên?
Theo lời lái xe buýt, ngay cả việc xe đến thời kỳ bảo dưỡng cũng không được sửa. Không tin ư? Xin mời các bạn để công sức đi xe tuyến 18, 26... Chính tôi đã một lần đi trên xe tuyến số 18 bị chết máy giữa đường vào giờ cao điểm: 8h sáng tại phố Thanh Nhàn, làm cho tuyến đường bị tắc.
Người gửi: nguyen minh tam
Trước đây, ngày nào tôi cũng đi xe buýt đi làm, nhưng một năm trở lại đây tôi buộc phải đi xe máy, vì trước kia xe buýt rất nghiêm. Nhưng nay, xe buýt thường xuyên không vào bến dừng đón trả, vượt đèn đỏ, phóng vun vút làm hành khách say... rất rất nhiều.
Tôi có gọi điện về công ty thông báo nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, chất lượng xe ngày một xuống cấp, tai nạn thường xuyên. Tôi đã đi nhiều nơi và thấy rằng, một đô thị văn minh phát triển thì giao thông công cộng phải tốt. Vậy mà ở Việt Nam, chất lượng xe buýt và phục vụ ngày một đi xuống.