From: Huong
Sent: Friday, June 05, 2009 5:34 PM
Kính gửi mục Tâm sự của báo VnExpress.net. Tôi là một người mẹ đang rất đau khổ. Mấy ngày nay tôi đã đọc các bài viết của các bạn trẻ nói về tình yêu lứa đôi và gia đình (bố mẹ). Tôi muốn đưa ra một câu chuyện của gia đình tôi, mong được các bạn cho lời khuyên.
Con trai tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm, lương vài chục triệu. Cuộc sống của con trai tôi như thế cũng đã tốt rồi, không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Tôi rất mừng. Từ trước tới giờ gia đình tôi sống hòa thuận, cũng như bao gia đình khác, bố mẹ yêu thương các con và ngược lại các con tôi cũng rất yêu quý bố mẹ và gia đình.
Nhưng mọi việc đã thay đổi khi con tôi có bạn gái. Con trai tôi quen cô gái ấy mới vài tháng nay (sau Tết âm lịch). Cô gái đó 25 tuổi, lứa tuổi đã biết suy nghĩ. Vậy mà mới quen nhau khoảng 2 tháng thì con tôi đã nhiều đêm không về nhà ngủ mà ngủ lại với cô gái đó (cô gái đó ở tỉnh lên thành phố làm việc nên thuê phòng trọ).
Tôi đã nói với con: "Con yêu, bố mẹ không cấm nhưng phải tìm hiểu kỹ một thời gian rồi hãy quyết định. Chuyện các con đang tìm hiểu mà đã ngủ với nhau như thế là không được". Thế là con tôi nghe lời về nhà ngủ. Nhưng đến nửa đêm thì cô ta gọi con tôi đi. Sáng sớm tôi gọi vào máy di động thì con tôi tắt máy.
Lo sợ con có việc gì, tôi tìm được số di động của cô gái đó và gọi nhưng cô ta không bắt máy (tôi gọi đến 3 lần), cuối cùng cô ta tắt máy luôn. Sống trong tâm trạng lo sợ cho đến chiều tối, con về, tôi nói chuyện thì con tôi kể đêm qua cô ấy đi lang thang ngoài đường không chịu về nhà ngủ và gọi con phải ra nếu không thì cô ta sẽ đi suốt đêm. Lo sợ những chuyện không hay xảy ra, con tôi phải ra rồi 2 đứa đưa nhau vào khách sạn ngủ.
Tôi hỏi: "Tại sao mẹ gọi vào máy của nó mà nó không chịu nghe. Mẹ chỉ cần biết có con ở đó là được. Tại sao không nghe rồi còn tắt máy luôn, trong khi tâm trạng của mẹ đang lo lắng". Con tôi trả lời: "Lúc đó chúng con đang ngủ trong khách sạn, thấy số máy của mẹ, con nói với nó đừng nghe". Tôi có nói với con: "Con yêu cô ta, muốn lấy cô ta làm vợ nhưng cô ta còn đủ tư cách để về đây nói chuyện với mẹ nữa không và mẹ có cần phải lễ vật đầy đủ đến nhà và nói chuyện với bố mẹ cô gái ấy nữa không? Hay con biết chắc cô ấy không mặt mũi nào về gặp mẹ nữa" (cô ấy mới đến nhà tôi có một lần).
Nhưng con trai tôi vẫn tiếp tục ra ngoài ngủ chung với cô ta và đến bây giờ con tôi đã bỏ gia đình ra ngoài thuê nhà. Con trai tôi và cô gái ấy làm chung một công ty. Tôi không biết nhà con tôi thuê ở đâu cả. Và điện thoại di động của nó luôn luôn tắt máy.
Từ một đứa con ngoan ngoãn, chăm học, thương yêu bố mẹ, con tôi trở nên như vậy. Tôi chỉ mới gặp cô ấy có một lần duy nhất và không hề chê bai gì cả. Tôi chỉ nói với con tôi tìm hiểu thêm về tính tình thôi, nếu nó ngoan hiền là được. Tôi nghĩ nếu thật sự yêu nhau thì cũng biết giữ gìn cho nhau và phải biết chờ đợi, ít ra cũng được 2 gia đình đi lại đã và nếu có quan hệ trước hôn nhân thì cũng kín đáo chứ đâu có công khai như vậy được.
Chẳng lẽ lối sống của các bạn trẻ bây giờ là vậy sao? Tôi không tin lớp trẻ bây giờ đều như thế cả. Đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ và không may cho gia đình tôi là con tôi gặp được người con gái sống buông thả. Tất nhiên trong chuyện này con tôi cũng có lỗi. Nhưng nếu cô gái đó có tư cách đạo đức tốt, được giáo dục đàng hoàng, biết giữ gìn phẩm chất thì đâu có dễ dàng cho con trai tôi quan hệ khi mới quen nhau vài tháng và bây giờ thì công khai.
Bố mẹ cô ấy chắc cũng đau lòng như tôi. Ai cũng muốn con cái có cuộc sống tốt, hạnh phúc được mọi người công nhận và chia sẻ.
Hiện giờ tôi không biết con tôi thuê nhà ở đâu, điện thoại thường xuyên tắt máy. Nếu gia đình tôi có chuyện gì cũng không biết làm sao để tìm con về.
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Xin cho tôi lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn tòa soạn đã cho đăng câu chuyện của gia đình tôi. Xin cảm ơn các bạn đã đọc và cho tôi ý kiến.
Người mẹ đau khổ.