Con tôi mới bắt đầu đi học lớp một hôm 14/8. Tuần đầu tiên cháu chỉ học nửa buổi để làm quen, chưa học kiến thức gì nên con vui vẻ lắm, tối nào về nhà bé cũng líu lo kể chuyện trên lớp. Sang tuần này cháu bắt đầu học tập viết, hôm chiều thứ 2 tôi xem vở rèn luyện thấy cô đã ghi mẫu sẵn khoảng 15 trang các nét cơ bản (nét đứng, nằm ngang, nét cong, móc câu,...) con nói cô dặn về nhà viết.
Mỗi ngày tôi cho con viết 2 trang (mới viết được hai ngày), sang thứ 4 tôi thấy cô viết mẫu thêm chữ "e", dặn về viết hết hai trang. Con bé nhăn nhó nhưng cũng ráng viết hết. Thứ 5, cô lại giao viết tiếp hai trang chữ "b".
Tối qua cháu viết hết một trang thì nói mỏi tay quá, tôi thấy chữ này phải nắn nót hơi khó nên cho bé chơi nửa tiếng mới viết tiếp nửa trang nữa nhưng bé viết xong khóc lóc nhất định không viết nữa. Con nói cả ngày con chưa được chơi đồ chơi, chưa được vẽ (bé rất thích vẽ).
Trước đây cháu học trường mầm non tư nhân, cuối năm có học rèn chữ nên cháu viết khá đẹp, con có thể viết những câu đơn giản như ghi chú lên các bức tranh cháu vẽ "nhà em", "mèo con","con yêu ba mẹ, em bé và ông bà".
Nghĩ lại, tôi thấy cháu học ở trường cả ngày rồi, tối về viết hai trang cũng hơi nhiều nên sáng nay gặp cô tôi góp ý cho con viết giảm xuống một trang thôi. Nhưng tôi chưa kịp nói cô đã la con viết thì đẹp nhưng quá chậm, cô la hoài mà chưa sửa được, mỗi ngày cô chỉ có 35 phút cho môn tiếng việt (đọc, viết, đánh vần) nên quy định bé chỉ được viết 8 phút/nửa trang giấy.
Cô nói tôi hãy thông cảm cho cô, còn rất nhiều môn học khác, bảo con cố gắng về nhà rèn thêm. Tôi thực sự lo lắng quá, ai cũng muốn con học hành ngoan ngoãn nhưng con mới học lớp một rèn vậy thì có nên.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.