![]() |
Nhóm 19 nhân viên thiện nguyện mới được trả tự do đã có cuộc tiếp xúc với báo chí hôm qua. Tuy nhiên giới chức Hàn Quốc không cho các nhà báo nước ngoài tham dự. Các con tin, đẫm nước mắt, ôm lấy nhau khi được gặp lại ở Kabul. Họ dự kiến sẽ trở lại Hàn Quốc vào sáng chủ nhật. "Lúc đầu tôi có giấy bút nên viết nhật ký, nhưng rồi Taliban lục soát và lấy đi hết", Seo Myung-hwa, 27 tuổi, kể với Yonhap. "May mắn là tôi mặc một chiếc quần trắng, vì thế tôi xắn quần lên và viết nhật ký từ hôm 24/7. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra để viết". Những dòng chữ ghi lại có nhắc đến chuyện cô bị đau bụng hôm 17/8, ăn cháo nấu với nước hoa quả một ngày sau đó, và được phép đi gội đầu vào hôm 21. Nhiều con tin cho biết họ bị Taliban chia thành những nhóm nhỏ và chuyển đi chuyển lại giữa các địa điểm để tránh sự theo dõi của quân đội Afghanistan và liên quân nước ngoài. Họ kể rằng những phiến quân Taliban ban ngày vẫn đi làm ruộng, tối đến thì ôm súng canh gác con tin. Một con tin tên là Lyu Kyung-sik, 53 tuổi, cho biết ông Bae Hyung-kyu - trưởng đoàn thiện nguyện gồm 23 thành viên - đã ngất khi các tay súng Taliban xông lên xe buýt của đoàn hôm 19/7. Bae chính là một trong hai con tin bị Taliban giết chết. Thi thể của anh đầy vết đạn, bị chúng vứt ra vệ đường. Những người đồng hành của Bae chỉ được biết thông tin về anh khi Taliban cho họ một chiếc đài để nghe tin tức. Mai Trang (theo China Daily) |