![]() |
Ca sĩ Omer Bhatti (trái) được cho là con rơi của Michael Jackson. Ảnh: Splash, AP. |
Joe Jackson, người từng lập ban nhạc Jackson Five nói: “Tôi biết Michael có một đứa con nữa từ lâu. Thằng bé trông giống hệt một thành viên nhà Jackson. Mọi cử chỉ của nó giống hệt người nhà Jackson và nó cũng nhảy như một Jackson thực sự. Thằng bé là một vũ công tài năng, và thực tế nó là giáo viên dạy nhảy”. Báo Sun (Anh) đưa tin, năm 2004, “vua nhạc pop” kể với bạn bè rằng anh đã làm cha sau một lần qua đêm với một phụ nữ Nauy.
Omer Bhatti đã được xếp ngồi cạnh mẹ Michael Jackson trong tang lễ của "ông vua pop". Nhiều năm nay, anh cũng thường xuyên qua lại nhà của ca sĩ này. Một số nguồn tin tiết lộ, rapper 25 tuổi mang quốc tịch Nauy dự định xét nghiệm ADN để chứng minh anh chính là con trai của Michael Jackson.
Luật sư Londell McMillan của Michael cho biết, mẹ của huyền thoại âm nhạc - bà Katherine Jackson (79 tuổi), và Debbie Rowe - vợ cũ, đã được trao quyền giám hộ ba đứa con vị thành viên của anh. Tuy nhiên, Debbie không được nhận thêm khoản tiền nào, trừ số tiền mà Michael Jackson vẫn trả cho cô theo thỏa thuận ly dị trước đây của hai người. Hai người phụ nữ này đã thống nhất sẽ thuê một chuyên gia tâm lý trẻ vị thành niên để cố vấn khi nào Prince, Paris và Prince Michael nên gặp Debbie. Hiện nay, chúng đang ở với bà nội.
Ông McMillan cũng phủ nhận thông tin cho rằng người quá cố không để lại gì cho ba đứa con. Ông nói: “Theo tính toán của tôi, gia sản Michael Jackson đáng giá vài tỷ USD. Nếu có người nói con số 500 triệu USD thì các bạn đừng tin”.
Mai Trần (theo Daily Mail)