Từ: Hoa cỏ may
Đã gửi: 02 Tháng Mười Hai 2011 2:41 CH
Cúc thân mến!
Đọc thư của em, chị nghĩ một phần nào đó câu chuyện của em cũng giống như chị. Chị chỉ muốn khuyên em thế này:
Về phần gia đình em, em nên lựa chọn một thời điểm thích hợp để nói với gia đình, vì giấy không gói được lửa em ạ. Khi em yêu anh ấy, em biết rằng anh đã có gia đình và 2 con. Như vậy, việc anh ấy có trách nhiệm với 2 con là chuyện trách nhiệm của người cha. Chị nghĩ rằng, em cũng không muốn có người chồng vô trách nhiệm đúng không, vì nếu người đàn ông vô trách nhiệm với vợ trước thì chắc chắn họ cũng sẽ vô trách nhiệm với em sau này. Và chị nghĩ rằng em không muốn điều này xảy ra đúng không.
Về phần anh ấy và 2 con của anh: Vì em là người đến sau, chắc chắn em sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn, vì em phải đối mặt với gia đình chồng, mà tốt thì em sẽ không được khen, nhưng nếu phật lòng họ, thì em sẽ bị so sánh nhiều hơn. Về 2 đứa bé, chắc chắn sau lần ly hôn của cha mẹ, tâm lý của 2 bé sẽ phần nào ảnh hưởng rất lớn.
Vì vậy để có một gia đình hạnh phúc, em cũng phải hết sức tế nhị, nhẹ nhàng chăm sóc anh ấy và 2 cháu. Như vậy em sẽ thấy hạnh phúc và chồng em cũng sẽ hãnh diện vì điều này.
Cũng như chị, mặc dù chưa làm vợ thứ hai của người ta, nhưng anh ấy cũng đã có gia đình và 2 con. Từ lúc 2 bé không thích nói chuyện, không thích sự có mặt của chị trong gia đình 3 bố con, sau những cố gắng trong 2 tháng, đến một lúc, cả 2 bé và anh ấy cảm thấy rất hạnh phúc và bình an khi ở bên chị. Và gần như 2 bé không muốn về với mẹ ruột nữa.
Chị hy vọng em sẽ có giải pháp tốt cho hạnh phúc và gia đình của mình. Chị nghĩ mọi cố gắng của em sẽ được đền đáp xứng đáng. Chúc em có được hạnh phúc xứng đáng, em nhé!