From: Hong Linh
Sent: Friday, February 20, 2009 1:12 PM
Subject: [VnExpress] Chia se voi chi Nguyen
Chào chị Nguyên!
Trước tiên em xin được gửi lời chia buồn cùng chị và gia đình. Khi đọc những dòng tâm sự của chị em rất cảm thông nỗi mất mát lớn lao của chị và các cháu. Bởi vì em cũng là người có hoàn cảnh giống như chị. Chồng em mất cách đây đúng 7 tháng 20 ngày. Em cũng từng rất đau khổ và cũng nhiều lần không muốn sống nữa.
Nhưng chị Nguyên ạ, giờ phút này chị không thể đầu hàng được bởi chị phải hiểu rằng chết đã khó, sống càng khó hơn. Em thấy chị vẫn còn may mắn hơn em vì dù sao chị cũng đã 33 tuổi rồi và chị cũng được chăm sóc cho anh ấy suốt thời gian dài khi anh ấy bị ốm. Còn em năm nay em mới 27 tuổi, chỉ trong 2 ngày thôi, căn bệnh phình tách động mạch chủ ở tim đã cướp chồng, cha của con em đi mãi mãi.
Thậm chí từ sau khi tám tang của chồng xong, em còn phải chịu nỗi đau tranh giành tài sản của gia đình nhà chồng. Chị à, là phụ nữ khi đi lấy chồng chỉ "lãi" mỗi đứa con thôi. Hãy vững vàng lên, mình phải là chỗ dựa chắc cho con. Vừa là cha, vừa là mẹ không được để con mình thiệt thòi vì mồ côi và đừng để người khác thương hại mình.
Chị hãy nhớ rằng còn rất nhiều người phụ nữ khác còn khổ hơn, nhưng họ vẫn vượt qua được nỗi đau, sự mất mát. Hãy nén lòng và bình tâm, lúc nào cũng phải nghĩ rằng hãy sống và phải sống, đừng bao giờ tuyệt vọng. Biết thế nào là yêu nhiều hay ít phải không chị? Tình yêu không thể đong đếm được mà chỉ có thể chứng minh thôi.
Hãy chứng minh cho anh ấy, mọi người và các con biết chị yêu anh ấy biết bao nhiêu bằng cách là chị sẽ chăm sóc và nuôi dậy các con trưởng thành. Hãy để anh ấy được ra đi thanh thản và siêu thoát. Tối nào em cũng kể cho con em nghe về ba của nó và nói với nó rằng "cứ khi nào con nghĩ đến ba thì ba luôn ở trong tim mình, trong đầu mình". Đấy chính là cách em vượt qua được nỗi đau.
Chúc chị mau bình an.