From: Dong Hoang Thi
Sent: Monday, July 14, 2008 2:07 PM
Subject: Tôi muon hay dung day va tiep tuc song
Chào bạn Dương!
Mình vừa đọc tâm sự của bạn, mình rất muốn bạn bình tĩnh, tự tin sống tiếp mặc dù trước mắt bạn còn rất nhiều khó khăn để bạn vượt qua.
Bạn cũng đã nói trong chuyện của bạn về anh chàng đó, sau chuyện của bạn, anh ta đã cầm tiền, đã nói là bạn "muốn chết thì chết đi"... Vậy bạn còn bênh vực anh ta cho rằng do lỗi của bạn đã quá ngây thơ, tin tưởng và dại dột. Không phải thế đâu bạn.
Vì mình cũng thuộc thế hệ tuổi 8x như bạn, mình chỉ khác là đã đang đi làm và mình cũng từng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện tình yêu "vì một phút dại dột" nhưng mỗi người có một kết cục riêng. Nhưng mình chưa thấy người đàn ông nào tàn nhẫn như người yêu của bạn.
Con người ta mỗi người sinh ra đã có một mạng, cha mẹ sinh thành và đã có công nuôi bạn nên người, hy vọng và thương yêu bạn thì bạn không có lý do gì mà nghĩ những ý nghĩ dại dột để bố mẹ phải đau lòng.
Mình đang làm mẹ của một đứa bé 2 tuổi, bạn chưa biết được cái cảm giác khi con mình đau ốm, sốt mà phải thức suốt đêm bế con ru ngủ; rồi lúc bị ngã đau thì lòng người mẹ xót xa như thế nào đâu. Mình nghĩ bố mẹ nào cũng vậy, sẽ hy sinh rất nhiều, hy vọng rất nhiều cho con cái mà không bao giờ nghĩ đến chuyện báo đáp.
Sự thành công, hạnh phúc của con cái là niềm tự hào của bố mẹ đấy bạn có hiểu không. Hơn lúc nào hết mẹ của bạn càng xót xa hơn vì nỗi đau của người làm mẹ như mẹ bạn nghĩ rằng chưa dạy bạn đến nơi đến chốn, và cả tương lai làm mẹ của bạn cũng có khả năng bị tước mất. Bạn hãy nghĩ về mẹ về bố bạn và tương lai của bạn trước khi nghĩ đến chuyện cố liên lạc lại với anh ta.
Một người tàn nhẫn như anh ta sẽ không xứng đáng với tình yêu của bạn, bạn lại là người học giỏi đúng không và bạn sẽ ý thức được điều đó. Bạn sẽ còn rất nhiều cơ hội đang chờ bạn. Đừng bao giờ để anh ta ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn cho dù vì bất cứ điều gì. Bạn sẽ được bạn bè yêu mến và nể trọng vì thành tích học tập. Bạn sẽ chứng minh bạn là con người như thế nào.
Nếu sau này bạn gặp một người đàn ông tốt (còn rất nhiều người đàn ông tốt mà bạn), bạn có thể xin con nuôi vì xã hội ta còn nghèo và cũng còn rất nhiều những trẻ em cần người nuôi dưỡng, chăm sóc mà mình tin bạn sẽ là người mẹ nuôi tốt nhất.
Bạn biết không, khi mình mất mát điều gì đó thì mình sẽ thấy quý những gì xung quanh mình hơn. Đừng để những u buồn về quá khứ làm chôn vùi tương lai của bạn. Nhất là tình yêu mù quáng, đầy hận thù và đau khổ.
Hãy ngẩng cao đầu và sống tiếp. Chúc bạn hạnh phúc, thành công. Đừng phụ lòng của bố mẹ bạn. Họ chắc chắn đau khổ hơn bạn rất nhiều.
Thân thương!