Ngày 23/9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi) và Trần Thọ Điệp (29 tuổi, em họ) về tội Giết người.
Trước vành móng ngựa, Dũng khai trưa đầu tháng 11/2014, trong bữa tiệc mừng nhà mới của mình có mời anh Nguyễn Văn Thắng chén rượu nhưng bị từ chối. Giữa hai người sau đó xảy ra to tiếng. Dù được mọi người can ngăn, Dũng vẫn cay cú, gọi điện cho Điệp đến đánh dằn mặt anh Thắng.
15 phút sau đến nơi, Dũng hất hàm về phía anh Thắng ra ám hiệu đây là "mục tiêu". Hiểu ý, Điệp hỏi lại Dũng “có đánh không” thì nhận được gật đầu.
Dũng sau đó gây sự hỏi Thắng: “Bây giờ ý chú thế nào, muốn anh quỳ xuống xin lỗi à?”. Chỉ chờ lúc hai người tiếp tục to tiếng, Điệp cầm thanh củi từ phía sau đập vào đầu Thắng khiến anh này bất tỉnh.
Cảnh sát phải trấn an Điệp và Dũng khi tòa tuyên án.
Một tuần sau, anh Thắng tử vong do chấn thương sọ não nặng. Điệp và Dũng đầu thú.
Tại phiên xử hôm nay, mẹ Dũng đến tòa từ sớm, ngồi ngay phía sau con trai và cháu họ. Luôn tay quệt nước mắt, người đàn bà lam lũ bảo không ngờ tiệc tân gia lại trở thành "đại họa" với gia đình mình. Khi nghe tòa tuyên phạt Dũng 20 năm, Điệp án tù chung thân về tội Giết người, bà ngất xỉu, nằm dài trên ghế.
Chủ tọa chưa đọc xong bản án, cả Điệp và Dũng khụy xuống, tay ôm vành móng ngựa nức nở. Lúc con, cháu bị dẫn giải ra xe trở về trại giam, mẹ Dũng tỉnh lại, chạy theo cố dặn phải làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Việt Dũng