Đứa nhỏ hay bệnh, hông có ông bà phụ chăm nên tôi đang ở nhà chăm con. Bố mẹ chồng cũng ở trọ, đi làm trong miền Nam, còn bố mẹ tôi ở quê. Đứa nhỏ nhà tôi do sinh non nên hay ốm, tháng nào cũng đi viện. Tôi cố gắng chăm chút từng bữa ăn, cho uống thuốc bổ mà cũng không đỡ hơn. Những ngày đi viện chỉ có hai mẹ con chăm nhau. Tôi phải gửi tiền thêm cho cô giáo để nhờ chăm đứa lớn và cho ngủ lại nhà cô.
Chỉ có chồng đi làm nên kinh tế gia đình rất khó khăn, vợ chồng toàn cãi nhau vì chuyện tiền bạc và con cái. Chồng lâu lâu mới về nhà, chỉ ôm điện thoại, mặc định con cái là việc của vợ, thấy con ốm là lại nói vợ không biết chăm. Thực sự tôi rất muốn đi làm, ở nhà chăm con giống như cực hình, thế nhưng đi làm bé ốm lại không có ai chăm. Tôi chỉ mong con lớn hơn để đỡ bệnh, cuộc sống khó khăn thế nào rồi cũng qua. Mong được mọi người chia sẻ trong lúc khó khăn này.
Thi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc