From: Truong Huong Thuy
Sent: Thursday, June 14, 2007 11:53 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Khat khao chay bong co con
Chào chị Quỳnh,
Một lời khuyên chân thành nhất cho chị lúc này là nếu chị đang ở chung thì hãy tính ra ở riêng ngay. Sau đó chị hãy tìm hướng mới cho vợ chồng chị, anh chị có thể tìm cho mình một đứa con nuôi, lúc đó tinh thần chị thoải mái rồi mới có thể có em bé được. Nó cũng có thể hiểu được do yếu tố tâm lý và tâm linh.
Nói thật với chị hoàn cảnh tôi cũng giống như chị, tôi lấy chồng đến nay đã được 15 năm. Cách đây 6 năm khi tôi đang ở trong hoàn cảnh như chị tôi có được một lời khuyên như vậy. Tôi đã xin con gái của tôi bây giờ tại trại trẻ mồ côi, và thật hạnh phúc sau 2 năm tôi đã sinh được 1 bé gái, và tiếp tục sinh một bé trai 1 năm sau đó.
Hiện tại tôi đã có 3 thiên thần nhỏ bên tôi. Tôi yêu chúng và thầm cảm ơn đứa bé bị bỏ rơi để sau đó nó chính là thần hộ mệnh cho gia đình tôi. Tôi nói ra chuyện này chỉ để nói với chị, trong cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu lắm, chị hãy tin tưởng rằng cuộc đời còn mỉm cười với những người còn khao khát được sống.
Tận đáy lòng tôi xin cầu chúc cho chị gặp được nhiều may mắn. Nếu như chị có được con gái, hãy đặt tên cho nó là Chúc Linh nhé (lời chúc có linh nghiệm mà). Chúc chị hạnh phúc.
Thân thương.