Ảnh hiện trường chiếc hatchback cắm đầu vào cột biển báo được cảnh sát đảo Wight chia sẻ trên fanpage, và nói rằng tài xế "đang tìm cách đuổi một con nhện" thì đâm xe. Không rõ có phải tài xế bị chứng sợ nhện hay không, nhưng sự phân tâm đã đủ gây ra tai nạn. May mắn người này không bị thương nặng trong khi đầu xe gãy gập ở chính giữa theo chiều dọc.

Cột biển báo đổ nghiêng trong khi đầu xe hư hỏng nặng. Ảnh: Isle of Wight Police
Kèm theo hai bức ảnh, cảnh sát Wight nhắn nhủ người dân, rằng nên tập trung quan sát đường đi khi có "rất nhiều sự phân tâm ở xung quanh vào thời điểm này trong năm".

Xe đâm thẳng vào chiếc cột giữa đường, ba-đờ-sốc trước gãy gập, nắp ca-pô cong vênh. Ảnh: Isle of Wight Police
Một ngày trước đó, cũng trên fanpage, cảnh sát Wight đăng dòng trạng thái, nói về một phụ phá hoại do hai "đứa trẻ" gây ra với một trong những chiếc xe cảnh sát đỗ trên một cánh đồng ở Newport. "Nếu bạn nhận ra những kẻ vi phạm này, hãy báo cho chúng tôi", là lời nhắn và kèm theo là bức ảnh bên dưới:

Hai "đứa trẻ" bị truy tìm tung tích sau khi phá hoại một chiếc xe cảnh sát. Ảnh: Isle of Wight Police
Những "đứa trẻ" thực tế là con con dê đang đứng trên nóc một chiếc BMW series 2 Active Tourer của cảnh sát Wight. Lực lượng công vụ ở đảo này dường như rất có khiếu hài hước.
Mỹ Anh (theo Mirror)