From: Nguyen Duy Hong hanh
Sent: Thursday, April 08, 2010 12:37 PM
Đọc bài viết của chị Thu và tâm sự của anh ALEX SMITH, tôi thấy sao chán nản đến vậy? Tôi chưa có gia đình nhưng tôi dự định sẽ lập gia đình với người tôi yêu đã hơn 4 năm nay. Tình yêu của chúng tôi cũng như bao người khác, cũng buồn vui, hạnh phúc, đau khổ và đầy khó khăn thử thách.
Nhưng dù có khó khăn nào đi nữa, chúng tôi cũng đã và đang vượt qua. Có lẽ tôi nghĩ thử thách lớn nhất của tình yêu là 2 con người không còn muốn yêu nhau nữa.
Tôi thấy sao con người hiện đại dễ thay đổi, đã là một gia đình dù thế nào cũng phải bồi đắp yêu thương nhau. Người đàn ông luôn đổ lỗi cho phụ nữ. Cho rằng người phụ nữ không biết lo lắng cho chồng, không yêu thương chiều chuộng, không biết làm đẹp. Vậy có ai trong số những người đàn ông tự nhận là mình đã yêu thương, chiều chuộng lo lắng cho gia đình và vợ con đủ chưa?
Xã hội hiện đại, mọi người đều ra đường kiếm tiền. Chẳng lẽ đàn ông đi làm thì phụ nữ cũng đi làm. Đi làm 8 tiếng trên công ty đã mệt nhừ, về đến nhà chỉ có đàn ông nghỉ ngơi, còn phụ nữ phải xuống bếp nấu cơm, dọn dẹp, lo lắng cho con cái. Tối đến phải làm đẹp để chồng ngắm và phục vụ cho chồng.
Con người chứ có phải cái máy đâu mà làm việc không biết mệt. Làm sao người phụ nữ trong gia đình có thể đáp ứng đủ hết nhu cầu tình cảm, sự quan tâm của của một người chồng, một người đàn ông mà ít có sự quan tâm đến vợ con như anh ALEX được. Khi thiếu thốn tình cảm anh lại trách vợ và ngoại tình. Những gì anh nói ra chỉ là biện minh cho hành động và suy nghĩ ích kỷ của mình mà thôi.
Chị Thu cũng vậy, biết mình hành động sai nhưng vẫn hành động. Có người đàn ông khác thì bỏ rơi người cũ, còn lên mạng nhờ người khác giúp đỡ. Nếu ngay từ đầu chị không sai thì bây giờ chị đâu cần phải cầu cứu sự giúp đỡ.
Cả chị và anh ALEX đều đã gây tổn thương cho những người phụ nữ chân chính, chỉ biết sống vì gia đình. Người ta nói, hôn nhân là cánh cửa cuối cùng của tình yêu, sau cánh cửa đó là bổn phận và trách nhiệm. Đã biết cưới nhau về, sống chung với nhau tình yêu sẽ bị phai tàn, nhưng mọi người vẫn cưới, vẫn thề thốt sẽ yêu thương nhau suốt đời. Vậy hậu quả tiền hôn nhân là tất yếu, sao mọi người cứ lấy lý do đó để phản bội người bạn đời của mình?
Hy vọng anh ALEX sáng suốt và hãy yêu thương vợ con anh. Còn chị Thu nên thay đổi cách sống để được mọi người tôn trọng hơn, không bị coi là kẻ thứ ba nữa.
Tom Radex