From: Huong Nguyen
Sent: Saturday, August 09, 2008 6:58 PM
Subject: Anh Hùng Vĩ thân mến!
Thú thật, ngay từ đầu khi đọc những lời tâm sự của anh tôi có một cảm giác rất lạ. Anh thông cảm nếu cảm giác của tôi có thể không hay lắm về anh. Nhưng quả tình tôi có cảm giác anh là người đàn ông sĩ diện hão, giả dối và vô trách nhiệm.
Những lời nói của anh cho thấy anh là người có khả năng diễn đạt rất tốt, từng câu anh nói về bản thân, về cô người yêu bé nhỏ và vợ của mình rất trau chuốt, xúc tích, mạch lạc... Vốn từ vựng của anh rất phong phú, những từ ngữ của anh cũng rất hoa mỹ khi nói về tình yêu mới mẻ của mình và rất khắt khe, chua chát khi nói về những hành động của vợ mình.
Và cuối cùng anh muốn cho tất cả mọi người và vợ anh thấy rằng: anh là người đàn ông hấp dẫn vì đã có một cô gái trẻ yêu anh say mê tới mức mà anh không làm sao ngăn được tình yêu của cô ấy. Anh là người đàn ông có lương tâm vì không muốn thấy người tình bé nhỏ của mình thất vọng và bị tổn thương.
Anh là người cha tốt vì vẫn có trách nhiệm với vợ con, đã đấu tranh với lương tâm để thoát ra khỏi sự cám dỗ của ái tình cho dù về khía cạnh nào đó anh đúng là người đàn ông ngoại tình. Anh là người đàn ông kiên nhẫn, đã nỗ lực hết sức để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Anh vẽ ra một hình ảnh một người đàn ông quá hoàn thiện trong con mắt mọi người. Tóm lại anh không phải là thằng đàn ông tồi!
Có thể tôi cũng sẽ nghĩ về anh như thế nếu không có những dòng chữ anh nói về vợ của mình. Đầu tiên anh mô tả vợ mình như một người đàn bà đánh đá, chua ngoa. Cứ mỗi lần anh định nói là vợ anh lại lu loa, hoặc nếu không cũng mỉa mai cay độc và những từ cô ấy dành cho anh có lẽ là tồi tệ, vô văn hoá, quá quắt... lắm mà không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được.
Chỉ cần một câu của anh đã lột tả hết hình ảnh một người vợ mà anh vẫn đang muốn níu kéo tình yêu và hạnh phúc gia đình thật chẳng ra làm sao. Anh làm vậy vì ai vậy? Vì con cái vì gia đình và vì anh vẫn yêu vợ của mình. Tôi thấy nghi ngờ điều này quá. Nếu tôi là vợ của anh thì chỉ cần đọc câu này tôi cũng có thể nhận xét anh chẳng có chút nào hối lỗi và ăn năn về hành động của mình.
Tiếp theo anh nói sao nhỉ? Anh cho rằng anh có lỗi nhưng cái lỗi đó bé xíu, vợ anh đã làm to chuyện nên và anh cũng đã trở nên bất cần và muốn tung hê tất cả. Anh đã bắt đầu bộc lộ đúng con người vô trách nhiệm của mình. Dám làm mà không dám chịu! Anh đổ mọi trách nhiệm, lỗi lầm cho hành động cư xử không đúng của vợ mình. Khi mà sự việc diễn ra không như trong tiểu thuyết thì anh lại muốn tung hê tất cả.
Về khía cạnh nào đó anh đã khá thành thực. Bởi vì ngay sau đó anh đã nói rằng: Khi đó anh mới thấm thía câu “Xấu chàng hổ ai”. Tôi chắc chắn một điều rằng khi xảy ra một cuộc xô xát không hay giữa vợ anh và người tình bé bỏng của anh thì anh đã đứng ra bênh vực cho người tình của mình. Vì sĩ diện của bản thân, vì không muốn làm người tình bé bỏng của mình bị thất vọng nên anh đã để cho vợ mình phải rơi vào cảnh "hổ ai".
Tôi thấy thương cho vợ của anh. Nếu rơi vào hoàn cảnh bị người đàn ông của mình quay lưng lại và bênh vực người tình trước mặt mọi người như thế có lẽ tôi sẽ làm những việc rồ dại hơn nhiều. Thật may là vợ anh còn có lý trí và bình tĩnh, nếu không thì hôm nay có thể anh sẽ không còn yên lòng mà ngồi đây đọc những dòng tin mà bạn đọc của VnExpress.net gửi cho đâu.
Anh là người đàn ông hiểu biết và rất có khả năng về việc phán đoán tâm lý người khác đúng không? Anh cũng biết rằng diễn biến tâm lý của vợ anh là hoàn toàn hợp lý, nhưng xem ra anh không hiểu gì về vợ mình. Tôi không biết anh và chị tìm hiểu nhau bao lâu, anh biết vợ mình là người như thế nào. Nhưng những lời anh nói, anh diễn tả về vợ mình xem ra anh cũng hết sức ngỡ ngàng và thất vọng về cách cư xử không đẹp của vợ mình.
Và anh đã cố gắng hết sức sửa lỗi nhưng vợ anh thì sao: vợ anh không thiện chí, đem cái tôi của mình ra hành hạ và trả thù anh. Anh có thể cho tôi hỏi vài câu được không? Anh nghĩ gì khi viết những dòng chữ này? Anh có thể liệt kê vài hành động mà anh cho rằng anh đã cố gắng hết sức sửa lỗi và vài hành động của vợ anh mà anh cho rằng đang hành hạ và trả thù anh?
Tôi thấy con người anh thật đáng sợ. Đáng sợ nhất là tự cho mình cái quyền ngoại tình mà vợ con vẫn phải cư xử thật đẹp, trong khi hành động của anh dù bao biện thế nào cũng thật chẳng đẹp đâu. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra anh đã đổ lỗi hết cho vợ mình. Anh cũng đã đạt được điều mình mong muốn dù một chút thôi.
Tôi đã đọc được những ý kiến phê phán vợ anh. Tôi hiểu được mục đích thực sự của anh. Anh đang tự dối lòng mình. Anh đang giả dối với vợ và mọi người. Mục đích của anh là để mọi người hiểu và thông cảm cho anh nếu gia đình anh tan vỡ và anh đến với người yêu bé nhỏ của mình thì lỗi hoàn toàn do vợ anh chứ không phải là của anh. Tôi nói vậy có đúng không? Xin lỗi anh vì những lời nói này.
Tôi định không tham gia vào câu chuyện này. Nhưng vì thấy bạn đọc đã nhìn nhận về anh không đúng với con người của anh và kết tội vợ anh nặng nề quá nên tôi đã không im lặng được nữa. Tôi đã phải đọc lại từng câu, từng chữ của anh để hiểu hơn về con người anh. Quả tình là cái cảm giác ban đầu của tôi về anh đến giờ lại càng trở nên rõ ràng hơn và xuyên suốt vẫn là con người anh quá ư giả dối và sáo rỗng.
Sáo rỗng nhất là khi ra đến toà anh mới nghĩ đến cảnh gia đình anh chia lìa, anh mới nghĩ đến con cái mình sẽ phải chịu cảnh "tan đàn, xẻ nghé". Tôi có căn cứ để nói anh đã không nói hết tất cả nguyên do mọi chuyện. Hai con của anh còn rất nhỏ, anh dành bao thời gian chăm sóc cho con mình. Anh có nghĩ đến chúng khi đang ngụp lặn trong tình yêu với cô gái trẻ đó. Nếu anh quan tâm, yêu thương và trách nhiệm với các con của mình anh đã biết phải làm thế nào chứ không phải đến giờ vẫn loay hoay chưa tìm được cách thoát ra khỏi mối tình trái ngang này.
Và không phải đến tận lúc ra toà anh mới ngộ ra rằng các con của anh sẽ rơi vào cảnh ngộ giống anh ngày xưa. Thực sự đến lúc đó anh mới chợt nghĩ rằng có thể anh sẽ mất vợ con và bị chia sẻ tài sản. Nhưng quả tình tôi không thấy sự hối cải và ăn năn trong từng câu nói của anh. Anh muốn quay lại, nhưng lại luôn nói về vợ mình có những hành động khiếm nhã, thiếu tế nhị trong khi anh thì sao? Anh quay sang hôn cô ấy trước mặt các con ư? Xin lỗi nếu là tôi có lẽ không phải ngoảnh mặt đi mà còn tệ hơn nữa.
Anh Hùng Vĩ ạ! Anh hãy tỏ ra thành thật với chính mình và mọi người đi. Anh có thể dối mọi người nhưng anh không thể dối lòng mình được. Tôi tin lương tâm anh đang dằn vặt. Anh hãy đối diện với thực tế. Anh đừng nghĩ rằng vợ anh sẽ tha thứ và chấp nhận anh như hiện tại có nghĩa là sẽ vẫn loay hoay với việc thoát ra khỏi tình cảm mãnh liệt của các cô gái trẻ khác.
Tôi tin anh là người có khả năng ăn nói và hấp dẫn phái đẹp. Chính vì vậy, nếu chấp nhận để anh quay lại thì có lẽ vợ anh sẽ càng trở nên xấu xa hơn nữa trong mắt anh và mọi người khi mà các cô gái trẻ khác lại ngưỡng mộ và yêu thương anh tha thiết... Anh đừng tô vẽ về bản thân mình nữa. Đừng vì sĩ diện của mình, hãy cho cô ấy có thể nhẹ nhàng khi chia tay anh để có thể giữ lại chút kỷ niệm đẹp về nhau cũng như yên tâm mà nuôi con cái của anh.
Tôi tin anh cố giữ gia đình vì sĩ diện bản thân thôi, không phải vì tình yêu. Chắc anh không chịu được cảm giác bị vợ bỏ khi nghĩ mình là người đàn ông hấp dẫn như thế. Tình yêu là không thể chia sẻ. Tôi thực sự cũng cảm thấy ghê sợ khi gần gũi với chồng mà biết rằng anh ấy cũng làm như thế với người khác. Nếu anh yêu và biết rõ về vợ mình chắc anh cũng sẽ biết quan điểm về tình yêu, hôn nhân và gia đình của cô ấy.
Tôi biết có những người đàn ông khi ra toà thì một mực nói vì con cái không muốn chia tay vợ cho dù mình có lỗi lầm. Nhưng khi chia tay rồi thì chẳng quan tâm cũng như đóng góp một đồng nào để nuôi con. Phải đến khi đối diện với thực tế mới biết con người ta thế nào thì cái giá phải trả quá lớn phải không anh?
Nếu có thể góp ý với vợ của anh thì tôi cũng có thể vài lời thế này. Đúng là bạn đã hơi quá thật, nhưng cũng dễ hiểu. Bạn ạ, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bạn cũng đừng tự làm khổ mình vì một người đàn ông tồi tệ như thế nữa. Sau mọi chuyện xảy ra thì bạn thấy đấy, anh ta đã nói như thế nào về bạn. Tôi tin là ngoài đời anh ta cũng bêu riếu và đổ tội cho bạn với hai bên nội, ngoại... Người như thế chẳng đáng để bạn phải giữ đâu.
Nhưng dù có chia tay, bạn cũng cố gắng làm sao cư xử cho thật đẹp nhé. Đừng để anh ta lại nói về bạn với những lời không hay về bạn như thế này. Tôi cầu chúc cho bạn khoẻ mạnh, có nghị lực để vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Tất cả cuộc sống tương lai vẫn ở phía trước.
Hương Nguyên