From: P P
Sent: Tuesday, July 08, 2008 12:15 AM
Subject: Gop y cho "Me di xem bói và nói tuoi chúng tôi xung khac"
Chào anh Hiếu,
Em là đọc giả thường của mục Tâm sự, nhưng chưa bao giờ em dám đóng góp ý kiến cho ai, vì em còn ít tuổi, kinh nghiệm sống không nhiều nên chỉ thường đọc tâm sự và ý kiến của mọi người để học hỏi thêm.
Hôm nay tình cờ em đọc được tâm sự của anh Hiếu, em chợt cảm thấy nao lòng vì có thể nói em đang ở vào vị trí của bạn gái anh. Lúc còn nhỏ, mẹ thường dẫn em đi xem bói với mẹ. Khi mẹ hỏi bà thầy bói về số mạng của em, thì bà nói rằng vì em sinh vào ngày rằm nên mạng lớn, sau này sẽ khắc chồng.
Lúc đó tuy em còn nhỏ tuổi, không hiểu lời của bà thầy bói nói cho lắm, nhưng lời nói đó cứ ám ảnh em hoài. Đến lúc 12 tuổi em theo gia đình định cư ở nước ngoài. Tuy rằng em được giáo dục theo kiểu Tây Phương và bạn bè em cũng không tin vào bói toán, nhưng em vẫn nhớ mãi lời bà thầy bói kia.
Đến khi em đủ lớn để hiểu được ý nghĩa của hai chữ "khắc chồng" thì em thật buồn, nhưng em cũng không cam tâm. Em nghĩ đó chỉ là lời nói bậy mà thôi, nên em đi tìm số tử vi của mình. Em không tin là người con gái nào sinh vào ngày rằm cũng đều mạng lớn. Nhưng hỡi ơi, lá số tử vi của em lại đúng như lời bà kia nói.
Đến ngay cả chỉ tay của em cũng là loại Đoạn Chưởng, người ta nói đàn bà có chỉ tay đó thường hay khắc chồng, khắc con. Em lại không cam lòng, và lần này em đi xem tử vi của Tây Phương. Tuy rằng lúc đầu em không tin vào chuyện bói toán cho lắm, nhưng em càng không cam lòng, càng cố gắng tìm hiểu thì lại càng thất vọng. Đến cả tử vi của Tây Phương thì cũng nói em thuộc về sao Xử Nữ, người thuộc sao này thường cô độc.
Em thật thất vọng và buồn cho số phận. Dù rằng giờ đã trưởng thành em không bao giờ dám quen với bạn trai. Em sợ rằng sau này mình sẽ hại người ta. Nhưng anh Hiếu ơi, anh có biết không? Người ta nói tuy là mạng số đã được sắp sẵn, nhưng con người cũng có thể tự thay đổi vận mạng của mình. Có câu tục ngữ "Ở hiền gặp lành". Nếu sau này anh chị ăn ở hiền lành, thì sẽ được trời Phật phù hộ.
Em nghĩ rằng nếu mẹ anh tin lời thầy bói thì chắc cũng tin vào Phật giáo? Nếu như vậy thì anh có thể dùng những câu Phật đã dạy ra để nói cho mẹ anh hiểu. Trong kinh Phật từng nói rằng con người ai cũng có thể thay đổi số mạng của mình bằng cách làm nhiều việc thiện. Ngoài ra, nếu anh chị thật sự yêu thương nhau thì em tin rằng anh chị sẽ có thể vượt qua tất cả trở ngại để đến với nhau.
Em viết thật dài dòng và văn chương cũng không hay xin anh hãy thông cảm. Em mong rằng những lời nói của em có thể giúp cho anh và chị.
Lan