Con gái tôi tên Châu Anh, biệt danh ở nhà là Bi, năm nay lên 12 tuổi. Ngay từ khi Bi được 3 tuổi, tôi đã dạy con phải luôn cố gắng và nguyên tắc "có làm mới có phần thưởng". Từ 3 tới 5 tuổi, nếu Bi muốn nhận quà hay những món đồ chơi mình thích, bé sẽ phải thực hiện một số nhiệm vụ như: tự cất dọn đồ chơi, cất quần áo đã gấp vào tủ, thực hiện những việc bố mẹ sai bảo... Dĩ nhiên, tất cả những việc này đều phải nằm trong khả năng con có thể làm được.

Bé Châu Anh xinh xắn và đáng yêu tuổi 12.
Tôi làm một tấm bảng bằng giấy, ghi lên đó đủ những ngày trong tháng, và treo lên tường. Trong ngày nếu con ngoan, hoàn thành tốt các việc, sẽ được một dấu cộng "+". Nếu bé đủ 10 cộng sẽ nhận được một món quà nhỏ từ mẹ; còn muốn nhận món đồ mình yêu thích thì phải cố gắng nhiều hơn, làm được nhiều việc hơn. Dĩ nhiên, hôm nào Bi làm không tốt, mắc lỗi, sẽ bị một dấu trừ "-" và tất nhiên, con sẽ phải bù lại. Dĩ nhiên, việc dạy một đứa trẻ mới 3, 4 tuổi luôn phải biết nghe lời, ngoan ngoãn chẳng bao giờ là dễ cả nhưng vợ chồng tôi luôn kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói chuyện hoặc có lúc nghiêm nghị phạt nếu con sai. Do đó, Bi dần hình thành thói quen và hiểu rằng: "Muốn có bất cứ thứ gì, bản thân ta cũng phải đánh đổi, phải cố gắng mới có được".
Tới khi Bi hơn 5 tuổi, hiểu biết hơn về tiền, vợ chồng tôi bắt đầu quy những việc con làm như: rửa bát, quét nhà, lau dọn bàn ghế... thành tiền, có thể là 1.000 – 2.000 đồng mỗi lần, tùy theo công việc con làm. Thêm vào đó, nếu ở trường, con học tốt, được cô khen ngợi, cũng sẽ được bố mẹ cho tiền để nhét vào lợn tiết kiệm.
Khi Bi lên 7 tuổi, vợ chồng tôi chú trọng hơn việc dạy con về cách tiết kiệm tiền cũng như chi tiêu thông minh. Mỗi lần con muốn mua một món đồ, con sẽ cần phải xem xét món đồ đó là thật sự cần thiết hay chỉ đơn giản là mong muốn của bản thân, có cũng được và không có cũng chẳng sao.

Châu Anh luôn nỗ lực để đạt được thứ mình muốn.
Ngoài dạy con về cách chi tiêu, tiết kiệm, vợ chồng tôi cũng khuyến khích con tích cực tham gia các hoạt động "kế hoạch nhỏ" ở trường. Việc quyên góp không chỉ giúp con biết san sẻ, quan tâm tới những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình mà còn cho con thấy giá trị và những những gì mình đang có. Đó là, con đang sướng hơn rất nhiều người.
Việc dạy con về tiền từ sớm cũng là cách giúp con trẻ hiểu hơn về sự vất vả, khó khăn của cha mẹ khi ra ngoài kiếm tiền. Bi từng hỏi tôi: "Sao bố mẹ suốt ngày phải làm thế?"; "Sao nhiều khi con thấy bố mẹ căng thẳng thế?"; "Cuộc sống ở ngoài kia vất vả quá phải không mẹ"... Khi nhận được những câu hỏi đó từ con, chúng tôi sẽ ngồi lại nói chuyện với Bi để bé hiểu hơn về công việc của bố mẹ cũng như cuộc sống này khó khăn như thế nào và nếu con không nỗ lực thì sẽ chẳng đạt được cái con mong muốn.
Dạy trẻ về tiền hiện được nhiều cha mẹ hiện đại quan tâm nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện. Để làm được điều này, cha mẹ hãy kiên nhẫn chỉ bảo cũng như cùng con lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm hợp lý nhé.
Lê Thị Thủy
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Chaching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 7/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây