Mẹ luôn kỳ vọng con phải có bằng IELTS, đỗ đại học vào trường giỏi. Con lên mạng tìm cách giữ vững tinh thần học tập, đã sử dụng điện thoại để quay video giúp bản thân tăng động lực và tập trung hơn. Tuy nhiên, khi mẹ phát hiện ra con quay video, mẹ mắng con nhiều lắm. Con giải thích rằng cách đó sẽ giúp mình học hiệu quả hơn. Mẹ lại bảo: "Mày vẫn chưa cố gắng, so với người khác mày chưa là gì cả, không học được thì nghỉ luôn đi.
Điều này đã diễn ra rất nhiều lần, nó khiến con mất hết động lực và niềm tin vào bản thân, có lẽ mẹ luôn kỳ vọng con phải đỗ cao đậu giỏi. Con biết mẹ yêu thương mình nhưng thay vì động viên con sau những lần làm tốt, mẹ lại phủ nhận những cố gắng của con. Đôi lúc nghĩ quẩn, con lại muốn từ bỏ tất cả, chỉ muốn nói với mẹ: "Con đang cố gắng, con cần sự thấu hiểu và động viên. Con mệt lắm, nản rồi".
Thiên An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc