![]() |
Ca sĩ Ngọc Tân. |
- Giữa lúc liveshow của các ca sĩ trẻ đang chiếm lĩnh sàn diễn, anh có nghĩ mình quá liều khi làm chương trình này?
- Một năm tôi chỉ làm chương trình ca nhạc một lần, mà lần nào ai cũng bảo tôi liều. Năm rồi, khi tổ chức Mùa xuân đầu tiên với ca sĩ Ánh Tuyết tại Hà Nội, bạn bè cứ lo, còn chúng tôi thì lại thắng không chỉ về mặt nghệ thuật.
- Nhưng khán giả TP HCM không mặn mà lắm với kiểu chương trình này?
- Tôi biết điều đó, nhưng tôi không thích đi vào lối mòn, theo cách làm của người khác. Tôi làm chương trình này thật sự vì muốn tri ân và cũng là để tôn vinh những nghệ sĩ đã cống hiến gần như cả đời cho nghệ thuật. Tôi mong có nhiều khán giả có tuổi đến, để nhớ lại một thời hào hùng mà những giọng hát này đã cùng sống với họ và hát cho họ nghe.
- Anh có thể tiết lộ một chút về các bài hát trong chương trình?
- Sẽ có Tiếng đàn Ta Lư, Cô gái vót chông của chị Tường Vi, Chào sông Mã anh hùng qua tiếng hát của anh Trung Kiên, Con voi gắn liền với tên tuổi của anh Trần Hiếu, Tấm áo mẹ vá năm xưa với tiếng hát của anh Quý Dương, Bóng cây Kơnia với giọng nữ cao của chị Măng Thị Hội... Ngoài ra, còn có Chiều hải cảng, Bác đang cùng chúng cháu hành quân (tam ca Quý Dương - Trung Kiên - Trần Hiếu), Người Hà Nội (Măng Thị Hội - Ngọc Tân). Dàn nhạc sẽ do anh Trần Hữu Bích đảm trách. Anh Trung Kiên cũng sẽ đưa vợ là NSND Trần Thu Hà vào để đệm piano cho anh hát. Với những giọng hát như thế, tôi mong là hòa vốn để cho các anh chị ấy vui, bởi vì nếu lỗ thì chắc các anh, chị buồn. Mà nghệ sĩ thì cái buồn lâu nguôi lắm.
(Theo Thanh Niên)