10 giờ 10 phút, ngày 10/10/2012, Sam yêu chào đời làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống trước đây của tôi. Bây giờ Sam đã được 13 tháng, cân nặng 11,5 kg, chiều cao 81cm. Từ khi sinh ra đến giờ, hầu như tôi cho bé dùng sữa công thức bởi vì "cái máy sản xuất sữa" của tôi không được như ý muốn. Phần thì thương con, phần thì không có sữa mẹ đủ sợ con không được phát triển như những đứa trẻ khác nên giai đoạn đầu tôi rất lo lắng. Dòng sản phẩm Enfa là sự lựa chọn duy nhất của tôi từ lúc mang thai cho đến bây giờ, trộm vía con phát triển tốt về thể lực lẫn trí tuệ.
Sam là đứa bé nhanh nhẹn, kháu khỉnh và rất hay cười.
Theo tôi biết, thể lực và trí tuệ của bé phụ thuộc vào gen di truyền, chế độ dinh dưỡng và giáo dục. Về chế độ dinh dưỡng, ngoài sữa là nguồn cung cấp chính các chất dinh dưỡng dồi dào và thiết yếu, tôi cũng rất chú trọng đến các bữa ăn của con, luôn lên danh sách những thực phẩm cần thiết cho sự phát triển thể lực và trí tuệ của trẻ, làm mới các món ăn. Học được phương pháp cho bé ăn dặm kiểu của các mẹ ở Nhật nên tôi không bao giờ ép ăn, cứ để con ăn theo nhu cầu. Mặc dù mất nhiều thời gian và ban đầu tập ăn hơi khó khăn nhưng cứ nghĩ đến con yêu là tôi thấy hứng thú, cũng may Sam biết thương mẹ nên rất hợp tác.
Dạy dỗ và vui chơi cùng con cũng là một yếu tố quan trọng, giúp con phát huy trí tuệ, khả năng ngôn ngữ, thể lực. Sam nhà tôi rất hiếu động và thích khám phá, mỗi lần được mẹ bày đồ chơi ra là bé cứ reo lên, đặc biệt bé rất thích được chơi cùng bố mẹ. Tôi bắt đầu chơi với con từ những trò đơn giản như: "chi chi... chành chành" để con chỉ tay vào một đồ vật nhất định, dần dần con sẽ nhận biết được đồ vật quen thuộc trong đống đồ chơi lộn xộn. Rồi cùng chơi trò ném bóng qua lại, khi ném bóng qua được cho đối phương, con cười phá lên và vỗ tay sung sướng. Trò chơi này vừa giúp con rèn luyện kỹ năng cầm nắm đồ vật, vừa đòi hỏi sự tập trung tu duy của con để con ném bóng đạt mục tiêu.
Ngày thôi thôi của Sam.
Để phát huy khả năng ngôn ngữ của con, tôi thường đọc truyện tranh thiếu nhi cho con nghe. Với những hình ảnh bắt mắt và khả năng minh họa của mẹ, Sam tỏ ra rất thích thú và ngồi yên một chỗ. Sam cùng mẹ lật lật từng trang sách và chỉ chỏ các hình trong sách. Đặc biệt, mỗi khi đi ngủ, được mẹ hát ru, con cũng "ê..a.." hát theo. Nhờ vậy mà lúc 11 tháng, Sam đã gọi được từng tiếng như: "ba, ba", "mẹ, me" đơn giản. Hay mỗi lần được cho đi chơi xa, tôi cũng tập cho con học cách qua sát và chú ý bằng việc chỉ tay vào những chiếc xe đi song song, con chăm chú nhìn theo những chiếc xe và gọi "xe... xe". Càng nói chuyện với con, chơi cùng con thì con càng lanh lợi và nhanh trí hơn. Nhìn thấy con yêu phát triển từng ngày, trong lòng tôi thấy thật vui và hạnh phúc.
Bạn tự hào về con của mình, bạn muốn chia sẻ bí quyết nuôi dạy con hay và nhận được quà thông minh cho con, hãy tham gia góc chia sẻ "Bí quyết giúp con thông minh" tại đây hoặc gửi mail về media@vnexpress.net. Những bài viết được đăng sẽ nhận được phần quà thú vị là đèn chiếu sáng tạo và sản phẩm Enfagrow A+. Những bài viết được điểm quan tâm nhiều nhất của bạn đọc trong tuần sẽ nhận được quà tặng dinh dưỡng thông minh, đặc biệt là hai hộp sản phẩm Enfagrow A+ loại 900gr theo lứa tuổi của bé. |
Hoàng Như Ngọc