From: d nd thảo nguyên
Sent: Tuesday, November 30, 2010 8:34 AM
Chào bạn Thu!
Đọc xong tâm sự của bạn sao giống như in chuyện của mình. Mình cũng tuổi dần và chồng sắp cưới của mình cũng tuổi hợi. Nhưng chuyện của mình khác với bạn là cha mẹ không ngăn cản mà tìm cách giải quyết cho hai đứa. Gia đình mình cũng rất tin về tuổi tác, mẹ mình xem tử vi nói mình sau này có lấy chồng thì nên lấy chồng tuổi tý vì tử vi nói là “nhất phú quý”, đặc biệt không cho lấy chồng trong bộ tứ hành xung dần thân tỵ hợi.
Mình và anh quen nhau thông qua một người thân của mình, anh học trên mình một khóa chung trường. Sau thời gian quen biết đi chơi chung, chúng mình có tình cảm với nhau, nhưng lúc đó mình chỉ biết anh sinh năm 1984 là tuổi tý. Nhưng khi mình hỏi thì anh nói anh tuổi hợi vì từ xưa giờ mẹ đều gọi anh là thằng heo, lúc đó mình rất buồn vì mình biết chắc chắn là mẹ mình sẽ không chấp nhận.
Mình quyết định chia tay anh mà không nói lý do thật sự cho anh biết, anh rất buồn, nhìn anh xuống sắc hẳn và ốm đi rất nhiều. Mình không chịu nổi và chúng mình đã trở lại với nhau nhưng khi nghĩ tới mẹ thì mình lại quyết định chia tay nhưng sự việc lại tiếp diễn như cũ, chúng mình trở lại với nhau. Sau đó mình quyết định về nói thật với mẹ là sao anh sinh năm 1984 mà là tuổi hợi. Sau đó anh gặp mẹ, mẹ nói anh hãy về hỏi lại mẹ anh kỹ xem.
Anh về hỏi kỹ lại mẹ anh, đêm hôm đó anh gọi cho mình và nói anh đã hỏi kỹ mẹ rồi, anh không phải tuổi hợi mà là tuổi tý vì tuổi hợi là tuổi của người anh đã mất của anh khi mới sinh ra. Và chúng mình được chính thức quen nhau, hai bên gia đình chấp nhận, tuy mình tuổi dần nhưng gia đình anh không phản đối hay cấm đoán.
Sau một năm chúng mình chính thức quen nhau và bên gia đình quyết định tiến tới hôn nhân. Khi đi xem ngày tốt để đám hỏi, có mẹ mình, mẹ anh, và hai đứa mình, nhưng khi nghe thầy nói hai tuổi này khắc mạng, mạng mình lớn hơn mạng của anh, cưới về nhẹ thì anh sẽ bệnh liên miên còn nặng có thể mất mạng. Lúc nghe tới đây mình ngồi cứng đờ và mình biết rằng 100% là mẹ mình sẽ không cho hai đứa lấy nhau.
Lúc ra về mẹ anh kêu mình lại và nói con đừng lo, anh tuổi hợi chứ không phải tuổi tý đâu, vì năm sinh anh còn có 6 người nữa tất cả đều tuổi hợi, mẹ của anh nói chắc như vậy. Sau đó mẹ mình ra và hỏi anh tuổi gì vì mình tuổi dần, thầy nói nếu anh tuổi hợi là rất tốt, vì lúc mình ra về thì mẹ ở lại hỏi kỹ thầy về hai đứa. Vậy là chúng mình có ngày đám hỏi và tháng 2 năm sau chúng mình tổ chức đám cưới. Mình vẫn hay nói đùa với anh là nhờ tuổi tý mà chúng mình được quên nhau nhưng nhờ tuổi hợi mà mình cưới nhau.
Và chuyện nữa là trong gia đình mình thì anh trai mình tuổi thân, chị dâu mình tuổi dần, nằm trong tứ hành xung, nhưng cuộc sống vẫn hạnh phúc và đã có cháu gái được 3 tuổi rồi. Chuyện của mình là vậy đó, bạn hãy vững niềm tin nhé. Mình được thì chắc chắn bạn cũng sẽ được.
Chúc bạn hạnh phúc.