Trong một sự kiện được mô tả là bước ngoặt "ấn tượng", hai người phụ nữ giấu tên, đều ở tuổi 30, đã nhận được tử cung của mẹ mình tại một bệnh viện ở miền tây Thụy Điển hồi cuối tuần qua.
Các bác sĩ đang thực hiện ca mổ ghép tử cung mẹ sang con. Ảnh: Telegraph. |
Một nhóm hơn 10 bác sĩ phẫu thuật từ Đại học Gothenburg, sau nhiều năm được đào đạo, đã hoàn tất quy trình tiên phong nói trên mà "không để lại biến chứng".
Hai phụ nữ này sẽ phải chờ một năm để tử cung ổn định, trước khi bác sĩ tiến hành cấy phôi vào đó. Cả hai người đều đã làm thụ tinh ống nghiệm và các phôi đang được trữ đông.
Một trong hai phụ nữ này bị cắt tử cung từ nhiều năm trước do phẫu thuật chữa ung thư cổ tử cung, còn người kia ra đời bẩm sinh đã không có bộ phận này.
Nếu việc mang thai thành công, hai phụ nữ nói trên sẽ sinh ra những đứa con ruột của chính mình, bởi trứng để thụ tinh lấy từ chính buồng trứng của họ.
Michael Olausson, một thành viên trong nhóm phẫu thuật, cho biết: "Chúng tôi chưa gọi đây là thành công hoàn toàn, cho đến khi có kết quả là những em bé".
Nếu hai phụ nữ này sinh nở thành công, đây sẽ là mốc đánh dấu một chương mới trong lịch sử ấn tượng của ngành điều trị vô sinh, giáo sư Simon Fishel - một trong những chuyên gia thụ tinh ống nghiệm hàng đầu tại Anh - nhận định.
T. An