Con gái 15 tuổi của huyền thoại nhạc pop cứa cổ tay và uống 20 viên thuốc giảm đau để tự tử hôm 5/6. Chứng trầm cảm đến từ nỗi đau mất bố và sự cô đơn trong cuộc sống được cho là nguyên nhân chính của quyết định gây sốc này. Cô bé may mắn được cứu sống và hiện nằm ở khu phục hồi tâm lý của Trung tâm Y tế UCLA, Los Angeles. Gia đình Jackson quyết định đưa Paris tới một trung tâm phục hồi chức năng của Mỹ nhưng việc tìm một địa chỉ thích hợp cho cô bé không hề dễ.
![paris-1372824888_500x0.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/07/03/paris-1372824888.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KApGs5YYqbKBWNwsx83YDw)
Tuần trước, T.J. Jackson - anh họ kiêm đồng giám hộ các con Michael - đã liên hệ với một trung tâm ở Utah - nơi mẹ đẻ của Paris, bà Debbie Rowe, rất ưng. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết trên Nydaily, nó quá xa nơi ở của gia đình Jackson ở Los Angeles. Các thành viên trong gia đình Jackson cho rằng, Paris cần ở gần các anh em và những người thân thích của cô bé hơn.
Nguồn tin khác lại cho rằng trung tâm phục hồi chức năng ở Utah đã từ chối tiếp nhận Paris Jackson vì lo ngại sự có mặt của cô bé ảnh hưởng tới trung tâm. TMZ cho biết, những người lãnh đạo trung tâm sợ rằng cánh săn ảnh sẽ khiến nơi đây trở nên hỗn loạn, họ sẽ không chỉ chụp Paris mà còn chụp những bệnh nhân khác.
Theo nguồn tin, Paris hiện được điều trị chế độ dành cho những bệnh nhân mắc chứng biếng ăn ở UCLA, dù cô bé không gặp vấn đề về đường ăn uống.
Debbie Rowe - mẹ đẻ của Paris - gần đây chia sẻ trên Twitter: “Con gái nhờ tôi chuyển lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn vì những ý nghĩ, lời cầu nguyện và sự ủng hộ dành cho nó. Con bé mạnh mẽ hệt cha nó”. Cựu y tá Debbie Rowe kết hôn với Michael Jackson từ năm 1996 và chung sống với ngôi sao quá cố ba năm. Debbie Rowe là mẹ đẻ của Paris và anh trai Prince.
Song Ngư