Tôi có cô con gái 16 tuổi. Tôi ly hôn được vài năm và đã tái hôn, bố của bé cũng tái hôn và đã có một bé trai. Bố bé vẫn quan tâm đến bé, tôi cũng rất yêu con. Chồng hiện tại của tôi cũng rất quan tâm đến bé. Bé đang ở với tôi, vợ chồng tôi vẫn ở riêng để bé được thoải mái. Tuy nhiên, bé luôn thấy cô đơn, thiếu vắng tình yêu, không còn chỗ dựa. Bé thường xuyên không thấy hạnh phúc.
Tôi không biết làm thế nào để giúp bé, cũng lo sau này lớn hơn, mỗi dịp lễ tết bé không biết chỗ nào để về, vì bé không thể mở lòng với chồng tôi hay vợ sau của bố, cảm giác đó sẽ rất trống trải. Bé cũng khó kết nối với bạn bè, người thân. Tôi sợ vì thế mà mẹ con xa cách, sẽ là một khoảng trống trong lòng bé. Những bạn nào cùng hoàn cảnh như tôi, vợ chồng ly dị và có gia đình mới, có thể giúp tôi không, làm sao để xoa dịu những tổn thương của bé và giúp bé mở lòng, để bé hiểu rằng từ nay có hai gia đình là chỗ dựa, hay chí ít cũng là gia đình tôi. Làm sao để bé cảm thấy bình an trong lòng? Tôi cảm ơn nhiều.
Hồng Hạnh