
Chia sẻ của người mẹ nhận được hàng chục ngàn lượt thích.
Bài chia sẻ với nội dung như sau:
"Con gái lớp 3 của mình các bạn à! Nó thấy Mẹ nó đau họng phải uống thuốc nên viết thư "động viên". Nó viết lúc chuẩn bị đi ngủ tối qua, để sáng ngủ dậy Mẹ sẽ bất ngờ. Đúng là ruộng trâu sâu nái không bằng con gái đầu lòng".

Tâm thư, thuốc và cả nước lọc được cô con gái chuẩn bị từ trước.

Mảnh giấy với lời nhắn được để cẩn thận trên bàn.

Lời dặn dò của con gái gửi đến mẹ.
Lời nhắn gửi của cô con gái đến mẹ:
1. Đây là thuốc tối ngày 6/4 mẹ ạ
2. Con đã chuẩn bị sẵn cho mẹ rồi ạ!
3. Và cả nước lọc con đã chuẩn bị rồi
4. Mẹ uống thuốc đi nhé!
5. Mẹ đừng quên uống thuốc nhé!

Không chỉ chuẩn bị thuốc mà cả nước lọc cũng được cô con gái để sẵn.
Đây là thuốc và nước con chuẩn bị cho mẹ, bố bảo my đừng uống! Mẹ ơi mẹ hãy lấy nước và thuốc uống ở trên bàn để mẹ uống thuốc vào sáng mai nhé mẹ. Đọc xong hãy lật mặt sau nhé mẹ!