Tôi 43 tuổi, trước đây ở miền Tây. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn, cuộc sống ở quê quá khó khăn, tôi dẫn hai con (một gái một trai) lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai, năm nay là năm thứ tư. Con gái đầu 17 tuổi, học lớp 11, con trai học lớp bảy. Nhìn chung hai con ngoan và vâng lời mẹ. Học kì một vừa rồi, cả hai con đạt học sinh khá. Hai con không đi học thêm mà tự học là chính, vì khả năng kinh tế tôi khó khăn, chỉ đóng tiền trường hàng tháng.
Tôi buôn bán rau củ và trái cây. Sáng dậy sớm đến chợ đầu mối lấy về bán cả ngày tại căn phòng trọ mặt đường thuê sáu triệu đồng một tháng cả điện nước. Những năm trước, tôi buôn bán tạm ổn, trả đủ chi phí nhà trọ, hai con ăn học, chi tiêu hết khoảng 13 triệu đồng mỗi tháng. Tôi khá tiết kiệm vì hoàn cảnh khó khăn. Năm nay tình hình buôn bán ế ẩm, thu không đủ chi nên tôi siết chặt mọi chi phí. Sáng sớm tôi nấu cơm ăn sáng cho cả nhà. Gần một năm qua, mẹ con tôi chưa một lần ăn ngoài. Hai con học bán trú, con lớn trường ở xa nên tôi cho ăn ở trường, còn đón con nhỏ về ăn trưa ở nhà rồi chiều chở đi tiếp.
Mấy tháng nay, con gái than phiền rằng các hoạt động của lớp đều không tham gia, đi du lịch, tổ chức hội xuân hay liên hoan với lớp ở quán. Vì con sợ mẹ không có tiền để đóng, tiền tiêu vặt cũng không có, con thấy các bạn cùng lớp mà tủi thân. Tôi ngồi giải thích hoàn cảnh cho con nghe nhưng có vẻ con không chịu hiểu và xin tiền tôi mua đồ tết. Vì ngoài đi học ra còn có các buổi sinh hoạt trong lớp, con mặc đồ vừa xấu vừa quê nên ngại. Tôi nói con từ từ rồi mẹ tính. Ấy thế mà mấy ngày sau tôi bị mất 600 nghìn đồng để trong ví, gặng hỏi thì con bảo lấy đi mua đồ. Tôi bắt đưa tôi kiểm tra, có một đôi giày, một đôi dép da, một quần jean và một áo thun.
Tôi thất vọng và mắng con tự ý khi mẹ chưa cho phép. Tôi rất buồn vì đã cố gắng hết sức nhưng để con cái thiếu thốn, nghĩ lại thấy thương. Hiện mỗi tháng tôi phải chi khoảng 14 triệu đồng mới đủ, nhưng có tháng bán hàng chỉ được 7-8 triệu đồng. Tết sắp đến, bao nhiêu nỗi lo. Qua năm tôi không biết làm gì nếu tình hình cứ kéo dài. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoàng Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc