From: Do Quyen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, February 27, 2006 2:53 PM
Subject: Thao than men
Thảo thân mến,
Trong thư Thảo không đề cập đến chuyện tuổi tác của hai người nên mình không biết là Thảo và anh ấy đang ở vào độ tuổi nào. Có thể mình nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng tuổi của Thảo cũng không chừng, nhưng mình xin được mạng phép gọi bằng Thảo và mình đi nhé.
Khi đọc những dòng tâm sự của Thảo mình nghĩ Thảo cũng là một người khá nghiêm khắc với bản thân đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Ngay cả bản thân mình cũng thế, mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có thể quen một người nhỏ tuổi hơn mình đâu vì đa số bạn nam của mình cũng nhỏ tuổi hơn mặc dù thua kém chỉ một tuổi, nhưng trong đầu của mình luôn xem họ như những đứa em của mình. Mình cũng có vài đứa bạn có bạn trai nhỏ tuổi hơn không những chỉ là một tuổi đâu mà nhỏ hơn đến 2-3 tuổi lận đó. Lúc đầu mình cũng rất ngạc nhiên và cảm thấy không hay lắm về điều đó, nhưng dần sau đó mình hoàn toàn có cách nghĩ khác.
Thảo ơi, tuổi tác không là gì đâu Thảo à. Nếu Thảo thực sự cảm thấy yêu anh bạn đó thì Thảo nên bỏ qua chuyện tuổi tác đi. Mình có nhiều người bạn lớn tuổi hơn mình luôn đó, chồng của họ nhỏ tuổi hơn, nhưng mà họ thật sự hiểu nhau và yêu nhau thật lòng nên mình thấy họ rất hạnh phúc. Mình chưa bao giờ nghe họ đem chuyện tuổi tác ra để bàn tán về nhau cả. Rất hay phải không Thảo!
Thật ra mình thấy chuyện của bạn chẳng có gì to tát cả. Bạn lo nghĩ quá nhiều đôi khi không phải bạn lo sợ cho bạn trai của bạn đâu mà là bạn nghĩ cho chính bản thân mình quá nhiều đó. Chuyện con gái lấy chồng nhỏ hơn mình là bình thường. Đáng lẽ áp lực nằm ở phía bạn trai của bạn nhiều hơn, nào là bạn bè cười chê và có thể là về phía gia đình nữa chứ, nhưng bạn trai của bạn đã không phiền hà về chuyện đó rồi thì bạn nên mở rộng lòng mình và nhìn về tương lai tốt đẹp của hai người nhé.
Đừng tự tạo áp lực cho mình, mình tin là bạn và ắt hẳn bạn trai của bạn sẽ cùng bạn vượt qua tâm lý của bạn trong lúc này. Đừng gọi đó là những suy nghĩ ấu trí. Đó là những suy nghĩ rất bình thường thôi. Bạn hơi nặng nề và gò ép mình trong khuôn khổ rồi. Thư giãn nhé Thảo, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn thôi mà. Mình hy vọng bài viết của mình ít nhiều sẽ giúp bạn phần nào trút bỏ được gánh nặng tâm lý trong bạn.
Chúc bạn và bạn trai của bạn sớm hạnh phúc nhé. À, còn một bật mí nhỏ nữa, mình năm nay 25 tuổi không biết là lớn, nhỏ hơn hay bằng tuổi Thảo nhỉ?
Chào bạn!