From: BKS
Sent: Tuesday, December 11, 2007 2:42 AM
Subject: Chia se voi anh Cuong ve viec "co nen ket hon voi co gai tung song thu?"
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự, tôi đã đọc bài viết của anh Cường và muốn viết đôi dòng để chia sẻ với anh những gì đang phải trải qua.
Trên quan điểm của mình, tôi kịch liệt phê phán trào lưu sống thử trước hôn nhân, mọi cung bậc của cảm xúc tình yêu cần phải được thăng hoa một cách từ từ và có sự chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, sự nhận thức vai trò, trách nhiệm dành cho nhau.
Tôi xin chia sẻ với anh những cảm giác mà anh đang chịu đựng vào lúc này. Bất kỳ một người đàn ông nào khi yêu người con gái của mình hết lòng cũng sẽ đều cảm thấy chạnh lòng, đau đớn khi rơi vào tình huống đó… Nhưng cũng không nên để cho cái tôi cá nhân trong mỗi người đàn ông lấn át đi tình yêu của mình anh Cường ạ.
Theo như anh viết thì anh rất yêu cô ấy cơ mà. Nếu như trước khi biết chuyện đó, những gì bạn gái anh thể hiện mang cho anh cảm giác đó là một người con gái đoan chính, thủy chung, hết lòng yêu thương anh và anh cũng thực sự hạnh phúc khi đi bên cạnh cô ấy, thì anh còn chờ gì nữa mà không mở rộng vòng tay của mình đón cô ấy, xoa dịu những đợt sóng tinh thần cho người yêu của mình.
Vì bản thân cô ấy cũng đã tự dằn vặt mình nhiều lắm rồi, cô ấy đã hy vọng tìm được hạnh phúc nơi anh, tìm được sự bao dung ở anh. Cô ấy không hề ích kỷ, không lừa dối anh vậy nên mới cho anh biết sự thật trước ngày cưới.
Anh hãy nghĩ đến một khía cạnh khác thử xem:
Có người con gái nào khi yêu chân thành mà lại nghĩ rằng tương lai không lấy người đó hay không? Chỉ có một bộ phận trong cánh mày râu chúng ta mới có tư tưởng yêu thì yêu, còn cưới thì chưa chắc. Vậy nên khi bạn gái anh yêu người con trai đó, cô ấy cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng tương lai sẽ không lấy anh ta và tất nhiên chẳng biết là sẽ gặp được anh nữa.
Thêm nữa nếu như anh chàng kia không tỉ tê, hứa hẹn, cam đoan nọ kia thì chẳng có một cô gái nào chủ động mời anh ta sống thử cả đâu. Bạn gái anh cũng chỉ là một nạn nhân do chưa lường trước được tính chất sâu xa của sự việc, cô ấy chỉ rơi vào kiểu sống đó một lần sau khi nhận ra mọi điều đã không bao giờ để lặp lại điều đó nữa. Điều này khác hẳn với những cô gái sống buông thả sống thử với hết người này đến người khác.
Quan trọng nhất ở một người con gái theo anh là gì nào? Sẽ có ý nghĩa gì không nếu như anh lấy một người con gái chưa từng sống thử bao giờ để rồi 5 năm sau người ta phản bội lại anh. Còn bạn gái anh bây giờ nè anh cảm thấy cô ấy yêu mình thật lòng và anh cũng yêu cô ấy, anh bỏ qua tai nạn bồng bột của bạn mình thời con gái để có được một người vợ chung thủy với mình cả đời, có phải tốt hơn nhiều rồi không
Không biết anh đã được đọc “Nhật ký chống ung thư” hay chưa? Vào giây phút ly biệt sinh tử tình yêu mới loé sáng mạnh mẽ nhất. Người chồng đáng thương đó đã làm tất cả để giữ vợ mình, chiến đấu từng phút giây bên vợ và với nỗ lực tuyệt vọng đã cố gắng giữ cho nhịp tim của vợ đập cho đến lúc mẹ vợ bước vào gặp con gái lần cuối. Lúc đó trong tâm trí của người chồng chỉ còn lại duy nhất một khao khát, đó là vợ mình tỉnh lại sống khỏe mạnh bên cạnh mình dù chỉ 5 năm nữa thôi cũng được, bất chấp phải đánh đổi điều gì.
Anh Cường ạ, người ta chỉ cần sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy thấy người yêu vẫn khỏe mạnh để sống bên mình, chung thủy với mình, chia sẻ với mình là quá hạnh phúc rồi. Còn bận tâm làm gì những tai nạn dại khờ trước đây nữa. Nỗi đau đớn khi vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy người mình yêu thương, không bao giờ được nghe lại giọng nói quen thuộc, không bao giờ bắt gặp lại ánh mắt, nụ cười đó khủng khiếp và đáng sợ hơn nhiều so với việc người mình yêu thương phạm sai lầm gì trong quá khứ, đúng không anh?
Học cách vượt qua chính mình không bao giờ là điều dễ dàng, đòi hỏi chúng ta phải nghĩ rất nhiều, xoay vấn đề ra mọi góc độ khác nhau để mà học cách chấp nhận anh ạ. Anh hãy đặt ra một luật sư tình yêu để bào chữa cho chính tình yêu, chính người yêu của mình. Bởi lẽ người yêu anh mong chờ và hy vọng ở anh một lòng bao dung để đón nhận cô ấy, tôi tin rằng khi được anh mở lòng đón nhận sẽ không có một chàng trai nào đủ bản lĩnh chiếm được vị trí của anh trong trái tim cô ấy đâu. Cô ấy sẽ thương anh hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này.
Vậy nên anh không cần phải đặt ra câu hỏi: "Có nên tha thứ hay không?”, bởi chính tình yêu sẽ phải có câu trả lời.
Best regards
Tuan.H.A