Con gái dùng bạo lực mạnh với em trai sáu tuổi
Con gái tôi chuẩn bị thi đại học, học khá nặng, ngày học ở trường, tối học thêm đến 21h, về lại học đến 23h, sáng 4h dậy ôn bài.
Con mất ngủ và lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ, vì thế ngày chủ nhật dành thời gian lớn để ngủ lấy lại sức. Con đang ôn thi học kì một, quyết tâm học điểm cao để học bạ tốt, có cơ hội được xét tuyển. Trong ngày con không làm việc nhà, không xem điện thoại hay tivi, chỉ chăm chú học. Nhà có cậu em trai sáu tuổi hay đòi hỏi, mè nheo, con gái nói mẹ phải trông em, đừng để em làm phiền con, con nói nhiều mệt là sẽ nổi điên. Tôi nghĩ chị em với nhau, để chúng tự quản, tự dạy dỗ nhau.
Hôm ấy là chủ nhật, 9h sáng, con gái đang ngủ, con trai vào phòng chị rồi mở điện thoại ra xem. Chị nói ra ngoài cho chị ngủ, em trai vẫn ở trong và xem điện thoại. Con gái gọi tôi vào dẫn em trai ra, tôi đang dở tay dưới bếp không lên, đến khi nghe tiếng con trai khóc thét mới chạy lên. Con gái đánh em rất bạo lực, đập điện thoại nát vụn, vừa đánh vừa gào thét. Tôi kéo được con trai ra rồi thì con gái chốt cửa ngồi trong phòng khóc, khóc rồi lại ngủ thiếp đến trưa. Con trai bị chảy máu mũi, dập môi chảy máu. Tôi hoảng nói cho chồng biết. Anh nói con bé thiếu ngủ dẫn đến đầu óc căng thẳng, con đã nói mẹ trông em rồi mà tôi để xảy ra chuyện, xem thường lời nói của con, từ hồi trước con học giỏi, rất ngoan.
Sự việc hôm nay là sự dồn nén rất lâu mới bùng phát của con, sự căng thẳng của thần kinh khiến con như vậy, để khi nào con bình tĩnh lại hãy nói chuyện. Đến chiều con ngủ dậy, tôi gọi con ăn cơm và nói chuyện, con bảo không muốn nghe gì cả, xúc tô cơm rồi vào phòng đóng cửa. Tôi nhận ra sự khác lạ của con, cũng không biết con có gặp vấn đề gì với bạn bè hay chuyện học hành không. Con tránh mặt tôi, tôi nên làm gì bây giờ?
Quỳnh Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc