Ngày 20/1, trong phiên điều trần đầu tiên tại tòa án địa phương ở Tây Seoul, Moon Da-hye bị các công tố viên đề nghị mức án một năm tù do mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
Bên công tố chỉ ra Moon Da-hye có nồng độ cồn trong máu "cao", ở mức 0,149% vào thời điểm lái ôtô đâm vào xe khác (ngưỡng thu hồi giấy phép lái xe là 0,08%). Đồng thời, cô đã thu được lợi nhuận 136 triệu won (93.000 USD) trong 5 năm kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn bất hợp pháp.
Trước khi tham dự phiên điều trần, Moon Da-hye, 41 tuổi, nói với truyền thông rằng vô cùng hối hận và đã xin lỗi các nạn nhân. Cô thỉnh cầu được khoan hồng tại tòa.

Moon Da-hye rời tòa án sau khi tham dự phiên điều trần hôm 20/3. Ảnh: Yonhap
Hồi tháng 2, văn phòng công tố viên đã truy tố không giam giữ Moon Da-hye với các cáo buộc vi phạm Luật Giao thông Đường bộ và Luật Quản lý Y tế công cộng.
Moon Da-hye bị đưa đến cơ quan công tố vào tháng 11/2024 vì bị cáo buộc lái xe khi say rượu vào tháng 10. Cô điều khiển chiếc Hyundai Casper, quà ông Moon Jae-in tặng hồi đầu năm, va chạm với một chiếc taxi khi đang chuyển làn ở quận Yongsan, Seoul. Tài xế taxi được cho là đã đạt được thỏa thuận với Moon Da-hye và không nộp chứng nhận thương tích cho cảnh sát nên cô không bị cáo buộc thêm tội lái xe gây nguy hiểm.
Cùng tháng 11, Moon Da-hye bị điều tra vì nghi ngờ điều hành một số cơ sở lưu trú ngắn hạn trên các bất động sản cá nhân ở Jeju và Seoul mà không đăng ký chính thức.
Moon Da-hye dự kiến bị tuyên án vào ngày 17/4.
Tuệ Anh (Theo Korea Herald, Korea Times)