From: Huynh Kim Dieu
Sent: Friday, February 13, 2009 4:25 PM
Subject: Đừng quá bi quan bạn à
Nhi thân mến,
Đọc bài của bạn tôi hiểu và cảm nhận nỗi đau buồn mà bạn đang gặp phải. Không phải ai sinh ra đều được may mắn là xinh đẹp đâu bạn à. Mình không biết bạn xấu đến như thế nào, nhưng có một câu nói thế này “Không có người phụ nữ nào xấu cả, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi”. Con người không thể nhìn ở bề ngoài thôi đâu bạn à, con gái chúng mình còn có cả cái duyên bên trong nữa mà.
Tình yêu online quả là một thế giới ảo, khi gặp nhau bên ngoài rất dễ làm cho cả hai thất vọng là đều bình thường bạn à, bởi ngôn ngữ thể hiện văn nói và văn viết nó khác xa thực tế của con người khi cả hai chưa nhìn thấy nhau khi nói chuyện. Hành động của anh bạn đó là hơi thô lỗ đối với phụ nữ, người như thế bạn đừng nên bận tâm nhiều.
Nhưng không gì vậy mà bạn buồn bã và bi quan, chán nản nhé. Hãy cho là kinh nghiệm của mình, sau này không nên kết bạn qua thế giới ảo để tránh sự mị mộng cho cả hai. Hãy đặt tình cảm của mình vào nơi mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng, cả hai điều biết về nhau (ít ra cũng phải biết mặt). Mình tin rằng bạn không xấu đâu, sẽ có một ngày bạn được người con trai mà bạn yêu thương và trong mắt người đó bạn là nàng công chúa thật xinh xắn.
Chúc Nhi vui và hạnh phúc nhé.
Thân chào,
Yellow Rose