Mới đây, một bài văn tiểu học miêu tả bố làm nghề kiến trúc sư hồn nhiên, những câu đầu tiên thật chuẩn mực và khiến người đọc dễ mất cảnh giác: "Người lao động trí óc mà em biết là bố em. Bố em làm nghề kiến trúc sư...".
"Bố em năm nay 39 tuổi. Hằng ngày bố em thiết kế các nhà cực đẹp, có người còn bảo là nhà đẹp. Với cũng có người bảo không đẹp nhưng bố em cũng kệ, không sao cũng có người mua thôi. Bố em làm việc vẫn ổn, và cũng có lúc thứ bảy, chủ nhật bố em cũng chỉ chơi với em hai ngày thôi rồi đến thứ hai là bố em đi làm tiếp...".

Nhưng phải đến khi đọc câu chốt hạ, cô bé khiến dai cũng bật cười khi viết: "Em thấy công việc cũng vui nhưng lớn lên em làm việc khác".
Nancy (st)