Tháng thứ 7 của thai kỳ, mẹ mắc bệnh thủy đậu và đau đớn vô hạn khi đọc được thông tin bệnh này rất nguy hiểm với thai phụ vì nguy cơ gây dị tật là rất cao. Mỗi ngày, mẹ lại trốn trong phòng, khóc mãi. Khi ấy, bà ngoại đến an ủi và động viên mẹ cố gắng phấn chấn vì con. Ba con cũng đau buồn chẳng kém. Mẹ thường bắt gặp ba ngồi một mình trầm tư, khi thấy mẹ đi đến, lại cố gắng nói cười như chẳng có chuyện gì. Nhưng mẹ biết, sâu thẳm trong tim, ba đang đau thắt vì thương con.
Ngày con chào đời. Đó thực sự là một kỳ tích. Cơ thể con lành lặn, bình thường. Bao nỗi âu lo trong ba mẹ đã tan đi, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc bất tận. Mẹ ôm con vào lòng, tưởng tượng về một tương lai màu hồng. Trong đó, mẹ và ba luôn dành trọn thời gian yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ con nên người.
Con càng lớn, ngày càng xinh xắn, đáng yêu.
Con càng lớn, ngày càng xinh xắn, đáng yêu. Đặc biệt là trí nhớ tuyệt vời. Lúc con mới 10 tháng, chỉ vừa bập bẹ biết nói, con đã có thể học theo câu hát ru của mẹ Lúc ấy, mẹ chỉ biết ôm lấy con yêu vào lòng, nghe cảm giác tự hào chạy vòng trong cơ thể mình. Đúng là làm mẹ tuyệt thật đấy.
Thời gian trôi... 18 tháng, mẹ gói ghém những lo lắng không tên, đăng ký cho con đi học nhà trẻ. Thực tình mẹ không muốn con đi học sớm vậy đâu nhưng nhà ta thiếu điều kiện vật chất, mẹ phải đi làm, chia sẻ trách nhiệm cùng ba. Phải thế thôi con ạ. Mẹ biết các bé như con thường sợ tiếp xúc người lạ, không thích đi học. Vậy nên, ngay từ đầu, mẹ đã chuẩn bị tâm lý cho con. Nhờ thế, con vào lớp chỉ hơi bỡ ngỡ trong tuần đầu tiên, sau đó con đã có thể hòa nhập với các bạn. Mẹ nghĩ kỹ, khi đi học con sẽ được cô dạy nhiều bài hát. Con sẽ có nhiều bạn bè, sẽ vui vẻ, năng động hơn, không còn nhút nhát nữa. Những điều đó là khởi điểm tốt cho quá trình phát triển giao tiếp của con yêu, có lợi đấy chứ.
Ba mẹ luôn bằng mọi cách hướng sự thích thú đến với con tự nhiên nhất. Ba chở mẹ con ta đi nhà sách, cho con tự do lựa chọn những quyển sách tô màu con thích. Mẹ mua cho con bút chì màu để mỗi tối con được thỏa sức vui chơi trong thế giới hình ảnh bé nhỏ của mình. Tối nào cũng vậy, mẹ đều đặn mở chiếc bàn xếp ra cho con ngồi vào tô màu, mẹ ngồi cạnh khích lệ tinh thần cho con. Dần dần, con tiến bộ rất nhanh, những bức hình tô màu ngày càng sinh động hơn. Đặc biệt, mỗi bức hình đều có một sự phá cách rất thẩm mỹ. Cũng vì điều này, năm ba tuổi, khi trường tổ chức hội thi tô màu, cô giáo phát hiện năng khiếu của con, đã đề cử con dự thi và con ẵm về giải nhất. Tấm bằng khen con mang về làm cho ba mẹ vui mừng biết bao. Khi vui thì phải cười, thế mà lúc đó chẳng hiểu sao nước mắt mẹ lại thi nhau rơi xuống.
Tác phẩm tranh tô màu của con gái yêu.
Con thêm tuổi nghĩa là những bài học dành cho con tăng dần cấp độ. Mẹ bắt đầu môn học mới cho con với sự giúp sức của ba. Ba tải về máy tính chương trình tiếng Anh. Mỗi tối lại cho con nghe như một hình thức giải trí. Sau mỗi câu chữ, mẹ ngừng lại giải thích ý nghĩa và yêu cầu con phát âm theo. Mỗi ngày con học 5-7 từ và ôn tập thường xuyên mọi lúc, mọi nơi. Con trả bài đạt sẽ có ngay quà thưởng để động viên con.
Bên cạnh đó, dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển não bộ cho con yêu. Do đó, mẹ luôn cố gắng tìm hiểu những nhu cầu mà não cần qua từng giai đoạn để không gây tình trạng thiếu hay thừa chất. Một ngày 3 ly sữa, mẹ duy trì đều đặn như thế.
Từ những cố gắng của ba và mẹ, con phát triển trí não ổn định. Mỗi câu nói của con đều chứng tỏ khả năng tiếp thu, nhận biết, đánh giá chuẩn xác. Vì thế mà những khi nhận được sổ bé ngoan cô giáo đưa về, mẹ đều thấy cô đưa ra nhiều lời khen ngợi dành cho con. Mẹ thật vui khi con đường ba mẹ chọn cho con đang đi đúng hướng.
Bạn tự hào về con của mình, bạn muốn chia sẻ bí quyết nuôi dạy con hay và nhận được quà thông minh cho con, hãy tham gia góc chia sẻ "Bí quyết giúp con thông minh" tại đây hoặc gửi mail về media@vnexpress.net. Những bài viết được đăng sẽ nhận được phần quà thú vị là đèn chiếu sáng tạo và sản phẩm Enfagrow A+. Những bài viết được điểm quan tâm nhiều nhất của bạn đọc trong tuần sẽ nhận được quà tặng dinh dưỡng thông minh, đặc biệt là hai hộp sản phẩm Enfagrow A+ loại 900gr theo lứa tuổi của bé. |
Lê Ngọc Bích Vân