Vậy vượt qua được bối cảnh của chính mình là thế nào? Xin thưa trước tiên là nhận thức. Trong trường học và trong xã hội (cả phương tây và VN) mọi người chỉ có một suy nghĩ : cố gắng học một nghề, xin được việc làm tốt, lương cao được xem là tiêu chí. Hãy xem xét 4 nhóm người trong xã hội sau:
1. Làm công ăn lương.
2. Làm tư (làm riêng)
3. Làm doanh nghiệp
4. Nhà đầu tư.
Ông bà ta có nói: Phi thương bất phú. Và điều này đúng đã được thực tiễn chứng minh. Theo tôi bạn muốn làm giàu thì bạn phải là người nhóm 3 và nhóm 4 (chủ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư). Vậy tại sao nhóm 1: làm công ăn lương và nhóm 2: làm tư lại không giàu? Bạn có thể dẫn chứng ra hàng loạt người làm công có lương cao và làm tư (như mở phòng mạch, sửa ô tô...) có nhiều tiền và bạn nói họ giàu. Riêng tôi quan niệm giàu hơi khác: giàu tức là bạn không phải làm việc mà tiền vẫn vào túi bạn hay nói cách khác tiền làm việc cho người giàu chứ không phải người giàu làm việc để kiếm tiền.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người làm công bị tai nạn (nói xui) và người làm tư bị ốm. Xin thưa : ngay lập tức nguồn thu nhập của họ sẽ bị ảnh hưởng. Còn người giàu họ có bệnh hay mất đi thì tiền vẫn làm việc cho họ và cho con cháu họ (điển hình là các tập đoàn hay các công ty có thời gian tồn tại hàng trăm năm, truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác).
Vậy làm sao để phân biệt 04 nhóm người trên? Có bí quyết gì không? sự khác nhau giữa các nhóm, đặc biệt nhóm 3 và nhóm 4 khác nhau thế nào?
Tôi sẽ trình bày rõ hơn vào bài sau (nếu các bạn có yêu cầu). Xin chúc các bạn vượt ra được bối cảnh của mình và trở nên giàu có.
( Ba Sàm )