Theo lời kể của chị Oanh và nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, trước đó, có 2 thanh niên vào hỏi chị Oanh và tự giới thiệu là "đàn anh" của anh Khương, hàng xóm của chị. "Sau khi đe dọa, họ gọi điện cho đồng bọn đến chém tôi cùng các nhân viên cửa hàng", nạn nhân cho biết.
Trước đó, tháng 5/2006, chị Oanh được UBND phường Trúc Bạch và Sở Giao thông công chính cho phép mở điểm trông giữ xe ngay trước mặt nhà của chị và nhà vợ chồng anh Khương. Ngay sau đó, đã có gần 20 tên côn đồ đến quẳng biển trông giữ xe xuống hồ và hăm dọa chém chết cả nhà. Chị Oanh đã làm đơn tố cáo với Công an quận Ba Đình.
Trao đổi với VnExpress, thượng tá Phạm Trọng Đạt, Trưởng Công an quận Ba Đình, cho biết, đây là một vụ án nghiêm trọng bởi bọn côn đồ đã ngang nhiên đến chém người, đập phá nhà dân theo kiểu xã hội đen. “Chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm côn đồ và kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc…”, ông Đạt khẳng định.
Hà Thành