Thứ nhất: Sau cuộc tình đổ vỡ với em, 4 năm qua tôi chưa yêu ai, vẫn độc thân và sống bên Nhật.
Thứ hai: Hồi đó chồng của tình cũ không biết em có quan hệ cùng lúc với tôi. Hiện tại em không hạnh phúc, cãi nhau và đã bị chồng đánh. Chồng không quan tâm em, không chăm sóc mẹ con em. Tôi biết chuyện này do một vài lần em kể tôi nghe.
Thứ 3: Tôi chưa kiểm tra ADN nhưng bé con giờ 3 tuổi rồi và nhìn giống tôi đến 80% khi so ảnh tôi hồi bé. Những nét trên khuôn mặt bây giờ cũng giống tôi.
Còn câu hỏi vì sao em lại làm như thế thì đến giờ tôi cũng chưa trả lời được. Chúng tôi yêu 4 năm, đều là tình đầu của nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió, từ lúc ăn với nhau từng gói mì, vậy mà em lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi hiện tại chỉ thương bé con, không muốn bé phải chịu đựng cảnh nhầm bố. Tôi muốn một mình chăm sóc bé nhưng dựa trên pháp lý hiện thời thật là khó.
Hiển
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.