Vợ đã tha thứ ba, bốn lần rồi và giờ cô ấy không cho thêm cơ hội nữa, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi được vài ngày ở nhà với các con, vợ không nói với tôi lời nào, mọi việc không còn nhờ vả tôi như xưa nữa.
Tôi luôn tìm cách gần gũi, nói chuyện với vợ, để vợ cảm nhận được sự quan tâm cũng như tình yêu tôi dành cho cô ấy. Tôi nhận thấy vợ oán hận tôi rất nhiều, thêm áp lực gia đình nên vợ dứt khoát và tuyệt tình. Tôi còn rất yêu vợ, không muốn các con phải chịu cảnh gia đình tan đàn xẻ nghé. Tôi nghĩ mình cần thay đổi, quyết tâm làm lại từ đầu, chỉ có thay đổi bản thân và phấn đấu mới còn cơ hội ở bên vợ con. Rất cần sự tư vấn cũng như chia sẻ của mọi người để tôi có động lực, chân thành cảm ơn.
Đức Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc