Lấy chồng rồi theo chồng đi xa, con chưa phụng dưỡng được bố mẹ ngày nào, vẫn để bố mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, chuyện giữ gìn sức khỏe vì biết tính con mải lao vào công việc con quên hết mọi thứ. Bố mẹ ơi, bố mẹ yên tâm nhé, giờ con đã là vợ, là mẹ, đã có cho mình một tổ ấm riêng, con sẽ giống như mẹ biết chăm chút và vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Ở nơi xa, con chỉ mong bố mẹ luôn thật mạnh khỏe và tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con yêu bố mẹ nhiều!
Con về làm dâu bố mẹ Tết này cũng tròn 3 năm. Khoảng thời gian không phải là dài trong một hành trình lớn của đời người nhưng con mong những tháng ngày sau đó những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu giữa con và mẹ vẫn luôn ấm áp như thế. Xa bố mẹ, con chưa thật trọn chữ dâu con, chưa chăm sóc tuổi già của bố mẹ được là bao. Nhưng con biết, bố mẹ hiểu và thông cảm cho tấm lòng những đứa con xa quê như chúng con. Một mùa xuân nữa đã gần kề, con kính chúc bố mẹ thật nhiều sức khỏe, luôn an vui với những niềm vui của tuổi già bố mẹ nhé.
Còn mấy ngày nữa, chúng con sẽ về đón Tết cùng bố mẹ. Con biết đó mới là món quà, là lời chúc lớn nhất dành cho bố mẹ nên chúng con đã cố gắng thu xếp mọi thứ để Tết này gia đình mình sum vầy. Tết này, chúng con về...
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Dương Thị Huệ