Từ: Mai hoa Cuong
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 1:46 CH
Chào bạn tracyletran!
Tôi chưa đọc qua bài viết của bạn nhưng khi nghe ông xã hỏi tôi rằng, "em có chán khi có con và đi làm về suốt ngày lo cho con cái không?" như bài tâm sự mà anh đã đọc trên báo, tôi đã trả lời ngay với anh rằng: "Không, em thương yêu con không hết nữa mà chán gì?". Và tất nhiên điều đó không xảy ra với 99% các bà mẹ và chỉ xảy ra với 1% mà thôi.
Rồi tôi cũng đã đọc bài viết của bạn. Thật lòng của tôi cảm nhận về bạn là một người mẹ ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình. Con cái đối với tôi là thiêng liêng cao quý, tôi thương yêu con tôi hơn ai hết và cảm thấy rằng không có con, cuộc sống thật vô nghĩa. Đối với những gia đình muốn có con mà chưa được, thậm chí không được, thử hỏi họ khao khát đến nhường nào.
Tại sao khi bạn có được diễm phúc đó, bạn lại không chấp nhận mà lại cho là địa ngục chứ? Lo lắng cho con cái và làm việc nhà không chỉ là công việc riêng của phụ nữ nhưng thực tế những việc đó chỉ phụ nữ là hoàn thành tốt vì bản chất của phụ nữ là đảm đang và cẩn thận.
Tôi hy vọng sau khi đọc bài viết của tôi, nhiều bạn sẽ thấy điều tôi nói là đúng và hơn lúc nào hết, con cái cần phải được yêu thương một cách tự nguyện và các bậc sinh thành luôn cảm thấy con mình là số một. Chào thân ái!