Từ:Vũ Thị Tuyết Lan
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 9:48 SA
Xin chào ban biên tập và tất cả mọi người quan tâm đến mục Tâm sự!
Tôi là người rất hay đọc mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ có ý định viết lên những tâm tư của mình mà chỉ đọc để chiêm nghiệm cuộc sống. Nhưng hôm nay đọc bài viết của chị Hồng tự nhiên tôi muốn viết một chút tâm sự của mình.
Tôi cũng là một phụ nữ 32 tuổi có gia đình và 2 cháu nhỏ, tôi không thể hiểu nổi trong con người của chị Hồng cái gì làm chị quan tâm nhất. Như thư chị viết thì chị và chồng chị chắc chắn có một cuộc sống rất khá. Là người phụ nữ mà chị lại bảo “đối với tôi việc chồng mình có con với vợ mới không kinh khủng”, tại sao chị lại ngại sinh con nhỉ? Hay cuộc sống hưởng thụ làm cho chị ích kỷ đến mức ngại sinh con và phải lo cho chúng.
Thử hỏi nếu mẹ chị cũng nghĩ như chị thì chị có mặt trên cõi đời này không? Trong khi ngoài kia bao nhiêu người phụ nữ phải chữa chạy bao nhiêu lâu, tốn kém bao nhiêu tiền mới có cơ hội để có một mụn con. Con cái là của để dành, là của trời cho, tại sao chị lại có một suy nghĩ phải toan tính mới sinh con.
Tôi là phụ nữ, là một người mẹ, tôi cảm thấy hạnh phúc vì có được thiên chức ấy. Mỗi lúc mệt mỏi với những toan tính của cuộc sống, về nhà nghe các con hỏi han chuyện trò tôi cảm thấy thật dễ chịu. Còn chuyện phải toán tính, phải bon chen thì cuộc sống này ở thời nào mà chẳng thế, có chăng ở mức độ nào thôi.
Chắc công việc của chị quá áp lực nên chị cảm thấy chơi vơi, chúc chị ổn định tinh thần và có cuộc sống dễ chịu hơn. Cảm ơn toà soạn đã cho mọi người có một chuyên mục để trải lòng mình.