Từ: Hoan Nguyen Vu Bao
Đã gửi: 29 Tháng Tư 2012 8:50 SA
Chào bạn Thùy Linh!
Tôi là người thường xuyên đọc tâm sự và cũng từng có bài tâm sự " Mỗi tháng chồng chỉ đưa 900.000 đồng để đóng học phí cho con..." nếu bạn tìm được bài viết đó bạn sẽ biết tôi từng là người vợ và người mẹ đau khổ như thế nào!
Hôm nay tôi viết bài này vì thấy bạn cũng giống tôi cách đây 4 năm. Tôi chắc lớn tuổi hơn bạn, năm nay tôi 31 tuổi và cũng quen chồng tôi là 7 năm rồi mới cưới. Tôi xin lỗi bạn văn viết của tôi rất dở, nhưng tôi muốn chia sẻ với bạn là tôi hiện tại đang sống rất hạnh phúc.
Bạn biết vì sao không, tôi có 2 bé, đứa lớn thì không quấn quýt ba nó, nhưng đứa nhỏ từ khi bé được 20 tháng thì bé chỉ biết có ba thôi, từ đi toilet cho đến mang dép... tất cả chỉ có ba ba và chồng tôi anh ấy đã thay đổi từ đó. Ông bà ta thường nói con cái đôi lúc sẽ giúp cho bố mẹ chúng hàn gắn.
Và bạn biết không, anh ấy làm kinh doanh điện thoại và mở cửa hàng riêng nên bây giờ anh ấy chỉ muốn về sớm để được chơi với con thôi và chở nó đi siêu thị mua sữa. Anh không còn dành thời gian cho bạn bè và đi nhậu như trước đây nữa.
Tôi muốn nói điều này cho bạn là vì tôi khuyên bạn hãy cố gắng bình tĩnh và đợi thêm một thời gian nữa vì gia đình nhỏ nào cũng có sóng gió nhưng sẽ có một phép màu đó bạn à. Phép màu đó tôi đã có, đó là nhóc nhỏ nhà tui đã làm cho ba bé thay đổi, thay đổi rất nhiều. Tôi hy vọng điều may mắn đó sẽ mau đến với bạn.