Các bậc phụ huynh thấy gì qua việc học sinh bị tát 230 cái bởi bạn học trong lớp?
Họ chỉ thấy lỗi của giáo viên, của trường học, của hệ thống giáo dục, nhưng có ai tự xem lại chính bản thân mình không, nhất là phụ huynh có con được đưa vào danh sách cá biệt trong lớp.
Giáo viên đã sai sẽ bị xử lý theo pháp luật, còn những phụ huynh có con em cá biệt thì sao, các vị có nhận ra cái sai của mình hay không?
Các vị đã không hoàn thành nhiệm vụ giáo dục con em mình tại gia đình mà dồn hết trách nhiệm cho giáo viên, cho nhà trường. Đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến các"tai nạn giáo dục". Nếu con các vị hư hỏng, không ngoan, các vị là người có lỗi lớn nhất, hãy suy xét kỹ điều này.
>> Phạt học sinh quỳ trước lớp có còn phù hợp?
Các vị có biết rằng một học sinh cá biệt thường có xuất thân từ những gia đình "có vấn đề":
1. Những phụ huynh chỉ vì "cơm áo gạo tiền", vì công danh, sự nghiệp và đôi khi "vì hạnh phúc" mà bỏ rơi con họ về mặt tình cảm. Con họ từ những đứa trẻ ngoan trở thành những đứa trẻ hư mà họ cũng không hề hay biết.
2. Những phụ huynh chỉ vì thương con quá mức mà nâng chúng lên thành "con giời", không xem ai ra gì, chỉ thích làm theo ý mình.
3. Những phụ huynh chỉ biết hành xử theo thói quen mà không biết mình đã có những lời nói, thái độ, hành động không đúng mực, không văn hóa trước mặt con cái, tạo tấm gương xấu cho con bắt chước.
4. Những phụ huynh, có quan tâm con, nhưng không vì bản thân chúng mà thật sự chỉ vì bản thân họ. Những gì họ làm chưa được thì họ áp đặt lên chính con họ: "con phải sống cuộc đời của bố", "con phải thực hiện ước mơ của bố mẹ"..... mà không quan tâm con mình suy nghĩ như thế nào?
5. Những phụ huynh "ảo tưởng cái gì cũng biết" - nhưng thực chất chẳng biết cái gì. Họ dạy con không đúng cách, sai phương pháp, nhưng luôn cho mình là đúng. Để giáo dục con em của mình, các vị hãy tự giáo dục mình trước, hãy tự xem lại mình có những suy nghĩ, lời nói, hành động có hại cho mình, cho người khác hay không? Nếu những vị phụ huynh như vậy không tự xem lại chính bản thân mình, không thay đổi bản thân họ, thì đó chính là thảm họa đối với con của họ.
>> Cô giáo phạt học sinh ngậm bút là nặng hay nhẹ?
Hình phạt không có tội, chỉ phù hợp hay không mà thôi. Hình phạt phù hợp sẽ giúp các em tự ý thức rõ ràng hơn mình đã có thái độ và hành vi sai trái và sẽ không tái phạm lần sau. Nếu không có hình phạt thì sẽ không xây dựng được thái độ tự chịu trách nhiệm về những suy nghĩ, lời nói và hành động của chính các em. Nếu các bạn không phạt thì có thể một ngày nào đó, chính các em sẽ phải nhận những hình phạt khắc nghiệt từ cuộc sống, mà lúc đó các bạn có hối hận cũng đã muộn.
Theo tôi, các phụ huynh và giáo viên đứng lớp nên cùng nhau thảo luận: Khi con mình có những thái độ và hành vi không đúng thì sẽ phạt như thế nào là phù hợp? Nếu sau hình phạt con mình vẫn tái phạm thì phải làm thế nào?
Có như vậy sẽ không dẫn đến những hành động do không kiểm soát được cảm xúc của giáo viên.
Có một câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn: Có một phụ huynh nọ có con ăn cắp vặt, anh ta nhân lúc con đang chơi đồ chơi liền tới hỏi: "Khi đồ chơi con yêu thích bị người khác lấy mất, con cảm thấy thế nào?".
Đứa trẻ trả lời: "Dạ con rất buồn".
Phụ huynh: "Vậy con thấy khi con lấy đồ của người khác, họ sẽ như thế nào?"
Đứa trẻ: "Dạ, rất buồn"
Phụ huynh: "Vậy con thấy việc làm của con là đúng hay sai"
Đứa trẻ: "Dạ sai".
Phụ huynh: "Nếu sai thì con thấy cần phải phạt như thế nào".
Đứa trẻ: "Dạ, đánh 5 roi"
Phụ huynh: "Đem roi đến đây"
Đứa trẻ đem roi đến, phụ huynh nói tiếp: "Bây giờ cha chỉ đánh hai roi, cho nợ ba roi, nếu lần sau còn tái phạm cha sẽ phạt 5 roi và thêm 3 roi nợ".
Hãy cho con các vị biết những suy nghĩ, lời nói, hành động sai trái sẽ dẫn đến những kết quả xấu cho chính nó.
Hãy cho con các vị tự suy nghĩ về thái độ và hành vi của chúng và quyết định hình phạt dành cho chúng nếu nó sai.
Không có bài học nào có giá trị bằng bài học nghiệp - quả cả. Con người, bất kể giới tính, bất kể tuổi tác thường muốn làm theo ý mình. Nhưng khi những kết quả xấu do những thái độ và hành vi sai lầm xảy ra thì họ lại không chấp nhận, chạy trốn. Đó lá một suy nghĩ thật sai lầm và si mê!
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Nguyễn Phi Linh
>> Xem thêm: Cô giáo dùng thước đánh vào tay học sinh có sai 'luật'?