Cũng trong sáng qua, chủ xe là bà Nguyễn Thị Tầm thừa nhận ông Hương có đi xe của mình vào ngày 23/12 chạy tuyến Cần Thơ đi Hà Nội. Về việc không ra tay cứu giúp khi khách bị đánh, bà Tầm lý giải: Khi xe đến quán Thu Thanh bà và hai tài xế được bố trí ngồi ăn riêng (cách nơi đậu gần 100 m) nên lúc nghe có tiếng ồn ào ở sau xe, bà chạy ra thì thấy ông Hương đã nằm bất tỉnh dưới đất, bên cạnh có 1-2 người đang làm hô hấp nhân tạo cho ông. Chủ quán nói ông Hương bị trúng gió. Nhưng sau đó bà nghe con của ông Hương khóc và la lên là cha mình bị những người trong quán đánh vì không chịu vào ăn cơm. Còn việc con ông Hương có mượn điện thoại di dộng để gọi về nhà thông báo nhưng bà không cho là vì máy điện thoại di động của bà đang sạc pin tại bàn ăn. Bà Tầm cũng xác nhận khi ông Hương bất tỉnh, con ông có lại bàn điện thoại cố định của chủ quán để gọi nhờ nhưng chủ quán đã giật lại không cho gọi và tháo dây ra đem vào phòng cất.
Trung tá Đinh Kỳ Đáp, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bình Thuận, cho biết qua làm việc, nhà xe và các tài xế đã thừa nhận là khi chở khách vào quán ăn thì riêng họ (khoảng 5-6 người) được chủ quán cho ăn uống “phủ phê” nhưng chỉ trả tiền tượng trưng 20.000-30.000 đồng cho một bàn ăn. Ngoài ra tài xế còn được chủ quán đưa thuốc hút, nước uống, khăn lạnh… để mang theo đường.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ, niêm phong chiếc xe trên và đề nghị Cơ quan khoa học hình sự giám định số khung, số máy thật sự của chiếc xe đang mang biển số 69K-4107.
Ngoài hành vi đánh chết ông Hương của chủ quán "cơm tù" Thu Thanh, Cơ quan cảnh sát điều tra Bình Thuận cũng đang xác minh thêm tại thành phố Cần Thơ, trên chuyến xe 65K-1145 ngày 29/10/2002 cũng có một hành khách bị hành hung trọng thương vì không chịu ăn cơm (theo lời khai của một trong những tên trực tiếp đánh ông Hương).
Sáng qua, UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã có quyết định đóng cửa quán cơm Thanh Xuân tại khu vực Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp. Trước đó, chiều 8/1, hành khách là chị Lê Thị Toàn (sinh 1959, quê ở Thái Thụy, Thái Bình) do không chịu ăn “cơm tù” mà chỉ uống nước ngọt nên đã bị tên Võ Nhân Chiến (sinh năm 1984, quê ở Hà Tĩnh vào làm công cho quán ăn Thanh Xuân) đấm liên tục vào mặt gây thương tích. Công an phường Hòa Hiệp đã lập biên bản và có biện pháp xử lý thích đáng hành động côn đồ của tên Võ Nhân Chiến.
Ngày 10/1 Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phối hợp với công an các xã Hòa Phước, Hòa Châu ra quân kiểm tra các điểm kinh doanh ăn uống trên tuyến quốc lộ 1A. Tại quán cơm Hà Tâm 2 (xã Hòa Phước) và Tùng Lâm (xã Hòa Châu), đoàn kiểm tra đã buộc chủ quán tháo dỡ cổng sắt, niêm yết giá bán thức ăn và ký vào bản cam kết không bắt chẹt hành khách vào ăn uống.
(Theo Tuổi Trẻ)