![]() |
|
Giây phút hạnh phúc khi cả nhà quây quần chuẩn bị bữa tối. Ảnh: Fotosearch.com. |
Sáng phở, trưa cơm văn phòng, tối lại đưa nhau đi ăn ngoài. Bữa cơm tối quây quần đang trở thành một khái niệm xa lạ với không ít gia đình thời hiện đại.
Thiếu những bà vợ, thiếu cả ôsin, đàn ông ngại vào bếp. Ai cũng bảo họ sướng, tối ngày ăn hiệu. Nhưng người trong cuộc thì ngao ngán... thèm một bữa cơm tối ở nhà.
Bữa cơm gia đình có đủ mặt bố mẹ, con cái đang dần hiếm hoi khi phụ nữ ngày càng bận rộn hơn và đàn ông thì luôn cho rằng nấu nướng không phải việc của họ. Trong khi các cụ đặt tầm quan trọng của cơm nhà lên hàng đầu thì lớp trẻ tặc lưỡi "Bận chết đi được. Với lại, cứ coi đó là một cách cải thiện bữa cơm gia đình đi".
Nếu đó là một bữa cải thiện thì đi một nhẽ. Đằng này, ăn ngoài lại đang thành ăn chính của cả nhà. Chiều nay mẹ bận, bố đưa con ra tiệm ăn cơm bình dân. Ngày mai, mẹ mệt không muốn nấu cơm, cả nhà ra ăn hàng. Hôm sau, nhân tiện sinh nhật con, nhà ta lại đi ăn hiệu.
Lâu dần, người phụ nữ quên mất vai trò nội trợ của mình. Cánh đàn ông không còn biết cơm vợ nấu hay cơm hàng ngon hơn. Nhiều người ăn hiệu riết đâm ra "chai miệng, hỏng mồm" chẳng còn biết món nào ngon, đến mức "gà luộc hay bò xào cùng giống nhau cả".
Rồi thế hệ tương lai của những gia đình "cơm hàng" lại cũng đi theo truyền thống "không nấu thì đi ăn ngoài" ấy. Đứa con gái lớn lên chẳng biết luộc rau thế nào cho chín. Cậu con trai không hiểu khi ăn cần phải mời ông bà, bố mẹ. Những giờ phút hiếm hoi để vợ giãi bày tâm sự, con khoe điểm tốt ở trường, và cùng cười sảng khoái bên những câu chuyện hài hước của bố quanh mâm cơm tối bỗng dưng thành thứ xa xỉ.
Vì giữ phép lịch sự ở nhà hàng nên mấy chuyện gia đình ai dám mang ra bàn bạc lào xào. Vì còn bận lo cho công việc ngày mai nên sau bữa cơm hàng ai về phòng nấy, thời giờ đâu mà tâm sự. Chiều mai, khi những thành viên trong gia đình kết thúc mọi công việc bên ngoài, cả nhà ta đi ăn ở đâu nhỉ?
Vẫn biết thời bận rộn, người ta có thể xem nhẹ hoặc bỏ qua một số thứ, nhưng cái thứ duy nhất kết nối các thành viên trong gia đình, để cha mẹ được nghe con cái nói, vợ chồng được chăm chút cho nhau là bữa cơm nhà thì có lẽ không nên quên.
(Theo Sành Điệu)
