Hiện em sống cuộc sống độc thân có vui có buồn 36 mùa xuân. Đôi khi cũng thấy chạnh lòng khi bạn bè có đôi có cặp. Thế nên em muốn gặp được người mình yêu thương, cùng quan tâm, nâng đỡ nhau trong cuộc sống.
Trước hết em sẽ nói về bản thân nhé: em cao 1,58 m, nặng 52 kg, chưa từng lập gia đình, không đẹp nhưng dễ nhìn. Em thích nấu ăn, nghe nhạc, đi du lịch cùng bạn bè, thích học hỏi điều mới. Sống có trách nhiệm, yêu thương gia đình, chân thành và chung thủy. Còn nhược điểm, từ từ tìm hiểu sau anh nhé.
Dẫu biết tìm thấy nhau và đến được với nhau còn phụ thuộc vào duyên phận, vào quá trình gặp gỡ, tìm hiểu nhau, vào sự cố gắng của đôi bên. Nhưng để dễ dàng hơn em cũng muốn nói mong muốn của mình để anh biết. Sẽ thích hơn nếu quê anh từ Đà Nẵng trở vào. Anh cao 1,62 m trở lên, có thể từng lập gia đình nhưng chưa có con, lớn hơn em khoảng 10 tuổi trở lại, sống có trách nhiệm, chung thủy.
Cơm nhà đang chờ anh...
Cảm ơn và chúc mọi người mỗi ngày một niềm vui nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thúy
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ