Cole (trái) và Ferdinand sẽ có dịp gặp lại nhau tối mai.
Cole và Ferdinand vốn có là chỗ thân tình ở đội tuyển Anh, cho đến trước khi xảy ra vụ bê bối phân biệt chủng tộc của John Terry. Trung vệ đội trưởng của Chelsea đã có những lời lẽ miệt thị màu da của Anton Ferdinand - em trai của Rio - trong trận đấu với QPR ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 10 năm ngoái.
Cole chính là người đứng ra làm chứng trước tòa án hình sự, giúp Terry thoát tội. Tuy nhiên Liên đoàn bóng đá Anh sau đó vẫn lập một ủy ban điều tra độc lập, và khép trung vệ sinh năm 1980 vào tội phân biệt chủng tộc.
Trong trận đấu gần đây trên sân Loftus Road hôm 15/9, Anton đã thậm chí từ chối bắt tay Cole - người mà trong phiên xử ở FA bị xác định là "nhân chứng không đáng tin cậy".
Tuy nhiên, tình hình đang có những cải biến tích cực. Mới đây anh em nhà Ferdinand đã ra thông cáo chung khẳng định muốn gạt bỏ những chuyện không hay trong quá khứ để hướng đến tương lai tốt đẹp.
Họ được cho là sẽ đối xử với Terry và Cole bằng thái độ hòa nhã hơn. Và điều này lập tức nhận được sự hưởng ứng của Cole. Những nguồn tin từ báo chí Anh đều khẳng định, chủ nhật tuần này hậu vệ sinh năm 1980 sẽ sẵn sàng đón nhận cái bắt tay dàn hòa của Ferdinand.
Các đồng nghiệp khác cũng đang tỏ ra bao dung hơn với Terry. Tiền đạo Jason Roberts của Reading - người từng từ chối mặc chiếc áo của tổ chức chống phân biệt chủng tộc Kick It Out - khẳng định anh cũng sẽ chấp nhận bắt tay Terry, dù từ chối khẳng định có xem thủ quân của Chelsea như một kẻ phân biệt chủng tộc hay không.
Đức Anh