From: Ve sầu
Sent: Thursday, March 12, 2009 7:53 PM
Subject: Em gái Bắc và người yêu miền Trung!
Đọc bài viết của anh Đào Duy Hoàng, tôi thấy câu chuyện của tôi cũng có một phần giống của anh. Mâu thuẫn của chúng tôi bắt nguồn từ người lớn, nếu không có sự tác động dứt điểm của gia đình anh ấy, chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc. Gia đình anh coi tiền quý hơn người, tất nhiên không phải anh, nhưng anh lại không vượt qua khỏi điều đó, trong khi tôi vẫn muốn hàn gắn.
Có lẽ anh ấy không có quyền lực trong gia đình. Điều tệ hơn là người nhà anh ấy gửi tin nhắn cho tôi nói là anh ấy đang quen một người khác, trẻ đẹp, giàu, lại ở nước ngoài. Phũ phàng quá phải không các bạn?
Tôi thì vẫn chưa nguôi ngoai khỏi vết thương lòng, anh thì có tình mới, tuy nhiên anh lại gửi tin nhắn chửi bới tôi, và nói mọi chuyện do tôi và gia đình tôi. Có lẽ cái hạnh phúc mà tôi nhắc ở trên chỉ duy trì được trong giây lát, khi mà họ được sinh ra và được giáo dục theo khuôn mẫu.
Cuộc sống tôi vẫn tiếp diễn, tôi có nhiều người bạn để chia sẻ. Tôi không và chưa bao giờ nghĩ chính đồng tiền đã hủy hoại một mối tình mấy năm trời của tôi. Sai lầm của tôi là do tôi ít biết về gia đình anh ấy, chỉ nghe qua anh ấy là "ba mẹ anh hiền lắm". Nếu "hiền" thì họ đã không yêu thương đồng tiền đến thế!
Tình yêu tan vỡ, tôi có thêm kinh nghiệm và bài học đầy nước mắt về đồng tiền. Tôi nghĩ nếu họ yêu tiền quá thì tình chỉ đứng ở hàng thứ hai. Các bạn trẻ hãy xem bài học đau lòng của tôi để chọn người yêu tình hơn yêu tiền!