Chúa giấu anh kỹ quá à? Em không tin là một ngày rảnh rỗi như hôm nay, em không thể không nhận được hồi đáp từ ai. Lần thứ hai em viết bài rồi, mà mọi người nhắn lại cho em toàn ở nơi xa quá. Em xin lỗi anh nếu anh ở mãi vùng trong.
Em hòa đồng, không quá khéo léo nhưng việc người phụ nữ cần làm, cần hiểu, em đảm bảo mình có đủ khả năng.
Con gái đôi khi cố chấp, ngang ngang một chút, nhưng em khá vui tính, hài hước và hơi nói nhiều; luôn có cách làm cho mọi người được vui vẻ, đôi khi thiếu em mọi người lại hay nhớ (cười). Luôn sống theo câu nói: yêu thương trao đi sẽ nhận lại yêu thương. Em quý người già và thực sự tận tâm với họ.
Em không phải người đạt chuẩn theo tiêu chí mấy anh hay đưa ra, vì chỉ được có 1,5 m, khuôn mặt bình thường, không xinh cũng chẳng xấu. Có thể vì điều này mà em không hấp dẫn đối với ai cả.
Em có lối sống lành mạnh, quan điểm yêu đương nghiêm túc, thực sự muốn tìm người đi đạo, nhà ở quanh khu vực Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình. Mong anh là người hiểu biết, có việc làm ổn định, tôn trọng phụ nữ và coi họ là bảo bối của riêng mình. Hơi tham lam một chút nhưng em cực kỳ mong anh lớn tuổi hơn em chút, tầm dưới 4-5 tuổi là được.
Hẹn gặp được anh sớm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tiểu thư họ Đoàn
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ
