From: Doan Tieu Long
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Tuesday, February 17, 2004 10:28 AM
Subject: Co ve nhu ong Luong Quoc Dung bi gai bay
Theo những gì phóng viên của VnExpress cho biết sau khi đến thăm nhà cô bé Y., nạn nhân của ông phó chủ nhiệm Ủy ban Thế dục Thể thao thì có vẻ như mọi chuyện không hẳn như báo chí đã đưa tin. Các báo nói chung dựa theo bài trên báo Công an, còn bài viết đó chủ yếu dựa theo lời kể của mẹ cô bé, và lời kể đó có nhiều điểm đáng nghi vấn.
Thứ nhất, ông Dũng biết thừa việc làm của mình là phạm pháp, cả thị Nga cũng vậy, vì thế khó tin là ông lại để lộ danh tánh, và thị Nga lại ngu ngốc đến mức nói điều đó với cô bé mới 13 tuổi. Nói để làm gì? Lại càng không thể tin được là thị làm điều đó sau khi cô bé vừa bị đánh đập, cưỡng bức, khả năng cô bé tố cáo là rất cao.
Thứ hai, theo hành vi của cô bé mà phóng viên VnExpress ghi nhận thì chẳng có vẻ gì là cô vừa trải qua tai nạn khủng khiếp như báo chí thêu dệt. Rất có thể ở đây chẳng có vụ đánh đập, hiếp dâm nào hết, mà đơn giản chỉ là một vụ mua trinh. Thậm chí có lẽ bản thân thị Nga cũng không biết ông Dũng là ai. Hẳn là sau khi cô bé rời khách sạn, đã có ai đó báo cho bố mẹ cô bé biết, bố mẹ cô bé gặng hỏi mới biết sự thật. Vì xấu hổ, họ bèn dựng chuyện cô bé bị lừa, bị cưỡng bức. Làm sao một cô bé mới 13 tuổi, nhà ở tận khu Kim Liên, lại có thể dẫn gia đình tìm ra khách sạn Eden ở tận Nghi Tàm được, nếu không có người báo. Cũng rất khó tin là gia đình cô bé nghèo khổ như thế mà lại biết tên, biết mặt mấy vị thứ trưởng nào đó, và lại lục tìm ngay ra tờ báo có ảnh ông ta cho con gái nhận mặt. Mọi việc cứ như được sắp sẵn. Bởi sự việc xảy ra vào buổi trưa thì buổi tối đã có ai đó báo cho ông Bộ trưởng Thái biết, người đó chắc hẳn nghĩ rằng ông Dũng đã sập bẫy và bị công an bắt.
Có lẽ sau đó ông Dũng đã dàn xếp với gia đình cô bé thế nào đó, rằng đây là cô bé tự nguyện, vì thế gia đình mới bãi nại. Chính bản thân gia đình cô bé cũng không ngờ sự việc lại bị đưa lên báo chí sau gần hai tháng trời tưởng đã êm xuôi. Chắc là người đã báo cho ông Thái biết chờ mãi không thấy sự việc tiến triển bèn báo tiếp cho báo công an.
Dù sao chăng nữa sự nghiệp của ông Dũng cũng đã tiêu tùng, nếu ông thoát tội hiếp dâm trẻ em thì cũng bị tội mua dâm người chưa thành niên, tội này khung hình phạt cũng nặng lắm. Và chả cần chờ đến phiên tòa, riêng việc bị báo chí bêu riếu đã đủ khiến ông sống không bằng chết rồi. Có lẽ chúng ta cũng nên bình tĩnh một chút, chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra để biết thực hư ra sao.
Đoàn Tiểu Long